Hà Nội FC muốn đánh bại 'đội Triều Tiên thu nhỏ', vào chung kết AFC Cup 2019

ANTD.VN - Đánh giá CLB 25/4 (CHDCND Triều Tiên) là đội bóng rất mạnh song HLV Chu Đình Nghiêm cũng tự tin bày tỏ tham vọng đánh bại đối thủ này để đưa Hà Nội FC tới trận chung kết AFC Cup lịch sử.

Chiều nay 24-9, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam diễn ra buổi họp báo trước trận lượt đi chung kết liên khu vực giữa chủ nhà CLB Hà Nội và CLB 25/4 của CHDCND Triều Tiên (sân Hàng Đẫy, 19h ngày 25-9).

Theo HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá, 25/4 là đội bóng rất mạnh, có thể hình, thể lực tốt, chơi pressing, hàng công rất mạnh, đặc biệt là cầu thủ số 18 (tiền đạo Kim Yu-song).

HLV hai đội cùng đặt mục tiêu chiến thắng tại trận đấu tối mai

"Sau khi vô địch V-League 2019 sớm 2 vòng đấu, hiện tinh thần toàn đội đang lên rất cao và có thể toàn tâm toàn ý cho trận gặp 25/4. Chúng tôi tham vọng chiến thắng đối thủ này để có mặt ở trận chung kết AFC Cup 2019, trước mắt là một kết quả tốt trên sân nhà", ông Chu Đình Nghiêm nói.

Theo tiết lộ của HLV này, lực lượng CLB Hà Nội đang gặp khó bên cánh trái khi Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, cùng với đó Đức Huy, Văn Dũng chưa đạt 100% phong độ, Văn Nam vẫn đang chấn thương, song ban huấn luyện sẽ có phương án khắc phục.

Về phần mình, HLV O Yun Son của 25/4 dành lời khen ngợi sức mạnh của chủ nhà Hà Nội, song cũng tự tin sẽ rời Hàng Đẫy bằng một chiến thắng.

"Cầu thủ Hà Nội rất mạnh, trong đó Quang Hải và Văn Quyết là 2 cái tên rất nguy hiểm, có thể đóng góp bàn thắng cho đội chủ nhà. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng tôi tin đội nhà sẽ thắng. Điểm mạnh của chúng tôi là các cầu thủ đều chạy rất nhanh, thể lực tốt", HLV O Yun Son nói và tiết lộ sẽ cho ra sân 6 cầu thủ hiện là tuyển thủ quốc gia CHDCND Triều Tiên.

CLB 25/4 là tập hợp các cầu thủ quân nhân và được ví như đội tuyển CHDCND Triều Tiên thu nhỏ, trong đó nổi bật là 2 cây ghi bàn Kim Yu-song và An Il-bom.

Hà Nội FC muốn đánh bại 'đội Triều Tiên thu nhỏ', vào chung kết AFC Cup 2019 ảnh 2

Kim Yu-song (số 18) đã có 9 bàn kể từ đầu giải

Theo AFC.com, Kim Yu-song vốn là một “tay săn bàn” quen thuộc ở đấu trường AFC trong 3 năm qua và đã có tới 9 bàn chỉ riêng mùa này.

Người còn lại - An Il-bom là nỗi đáng sợ của mọi hàng thủ tại AFC Cup năm nay với các pha ghi bàn đẳng cấp và kiến tạo cực kỳ sắc bén. Năm ngoái, tiền đạo 28 tuổi này đã ghi 7 bàn trong 8 trận cho đội bóng CHDCND Triều Tiên và là chân sút hàng đầu của giải.