Hà Nhi đánh dấu 10 năm sự nghiệp bằng MV và album "Tri kỷ"

ANTD.VN - Ca sĩ Hà Nhi chính thức cho ra mắt MV “Mình nên là tri kỷ” (nhạc sĩ Chung Thanh Duy) do “anh trai” Kiên Ứng đạo diễn. Đây là một trong những ca khúc mới nằm trong album đầu tay của Hà Nhi, đánh dấu 10 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Hà Nhi chia sẻ: “10 năm đối với tôi thật sự là 1 chặng đường dài. May mắn tôi vẫn ở đây và được khán giả yêu thương nhắc đến, hiện diện trong đời sống của họ. Tôi ra được nhạc ballad, và tôi hát được nhạc tưng tửng. Bây giờ tôi chỉ đang làm vế thứ 2 để hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh âm nhạc của mình thôi. Tôi chả từ bỏ con đường hay tấm áo nào, tôi đi thêm và tôi khoác thêm”.

mnltk-poster-4x5-1.jpg
Hà Nhi sẽ ra mắt album đầu tay để kỷ niệm 10 năm ca hát

Màu sắc âm nhạc mới

Màu sắc âm nhạc lần này sẽ gợi nhớ đến những ca khúc thập niên cũ nhưng cũng rất hiện đại, mới mẻ. Trưởng thành - Nữ tính - Nổi loạn - 3 từ mà Hà Nhi tự miêu tả sản phẩm âm nhạc của mình lần này.

Đã từng trải qua nhiều năm “lăn lộn” trong showbiz và nếm đủ cay đắng ngọt bùi, thành công lẫn thất bại, nữ ca sĩ gốc Nghệ An chia sẻ về việc không chọn ballad cho dự án mới: “Nhi nghĩ nếu mình cứ tiếp tục ballad để chắc ăn thêm vài bản hit nữa thì… cũng được thôi. Nhưng như vậy có khác gì tự đóng khung chính mình. Nhi chọn dòng nhạc lần này vì Nhi cần một phiên bản khác của bản thân, kể cả khi phải chấp nhận rủi ro. Nếu khán giả chưa quen, Nhi sẵn sàng để họ… quen từ từ. Nhưng Nhi chắc chắn 1 điều họ sẽ thấy thú vị vì âm nhạc lần này mang đến cho họ sự hoài niệm nhưng vẫn rất hiện đại”.

dsc-5700.jpg
Một Hà Nhi khác lạ rất trưởng thành

Không còn kể về “vũ trụ người yêu cũ”

Không còn xoay quanh chủ đề “người yêu cũ”, Hà Nhi chọn “tri kỷ” để kể câu chuyện âm nhạc lần này. “Nhi nghĩ tri kỷ còn khó hơn người yêu. Người yêu thì có thể đến – có thể đi. Nhưng tri kỷ là người ở lại, dù mình có còn yêu nhau hay không. Có những mối quan hệ không gọi là yêu nữa, nhưng nếu mất đi thì lại đau hơn cả chia tay. Với Nhi, tri kỷ không phải là yêu theo cách khác mà là yêu ở một tầng rất khác”.

Khán giả đã từng thấy Hà Nhi da diết với “Chưa quên người yêu cũ”, “Ai rồi cũng sẽ khác”, “Tội cho em”, “Vì em chưa bao giờ khóc”, nhưng khán giả cũng đã thấy 1 Hà Nhây tưng tửng trên sân khấu. Và đây là lúc họ thấy được 1 nét cá tính thú vị của Hà Nhi cả trên sân khấu lẫn trong âm nhạc. Một Hà Nhi từng “nhây nhây” với những nhạc phẩm “tưng tưng”.

dsc-6068.jpg

Tái hợp với “anh trai” kiêm đạo diễn tài năng

Không chỉ gây ấn tượng ở phần âm nhạc, MV "Mình nên là tri kỷ" còn là một bước tiến rõ rệt trong cách Hà Nhi kết hợp ngôn ngữ điện ảnh để kể chuyện. Ca khúc được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng – người từng ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc và cũng là “anh trai vượt ngàn chông gai” đa tài.

MV khai thác nhẹ nhàng màu sắc retro, từ trang phục đến ánh sáng, tạo cảm giác như một “sân khấu ký ức” được tái tạo theo tinh thần hiện đại. Sự hòa trộn giữa hoài niệm và năng lượng tươi mới khiến MV có màu riêng, không trùng lặp với những sản phẩm đang xuất hiện hiện nay.

dsc-6540-1.jpg

Ba năm trước, anh từng hợp tác cùng Hà Nhi trong một dự án được khán giả yêu mến. Lần trở lại này, đạo diễn Kiên Ứng mang đến một câu chuyện điện ảnh – tinh tế – nhiều lớp cảm xúc.

“Tri kỷ” – Album đầu tay sau một thập kỷ

Sau MV "Mình nên là tri kỷ", Hà Nhi sẽ cho ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Tri kỷ” - Không chỉ là album đầu tay, mà còn được xem như “album thập kỷ” của Hà Nhi – một dự án được đầu tư chỉn chu đầy tâm huyết trong năm 2025, dành tặng cho tất cả những “tri kỷ” đã ở bên cô trên hành trình nghệ thuật. Không chỉ là một album, “Tri kỷ” còn là một tuyên ngôn cảm xúc mới về tình yêu: “Thay vì mãi nhớ người yêu cũ, hãy đi tìm tri kỷ của đời mình – bởi sau cùng, người ở bên cạnh bạn mới là người xứng đáng để trân trọng”.

dsc-5768.jpg

Hà Nhi chia sẻ thêm: “Mới đầu tôi nghĩ ra album cũng bình thường thôi, mình chịu áp lực quen rồi, nhưng khi làm dự án album "Tri kỷ" và quay MV "Mình sẽ là tri kỷ" lần này, tôi cảm thấy khâm phục những anh chị em nghệ sĩ ra album, không biết tóc họ có bạc không chứ tôi làm xong là nhổ được cũng cả nghìn sợi tóc bạc trên đầu. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên tôi có trong suốt 10 năm làm nghề. Cảm giác như số tóc bạc đó là của cả 10 năm vậy. Nhưng tôi sẵn sàng bạc đầu với album thập kỷ đời mình”.

Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại một chặng đường 10 năm nhiều thử thách – và mở ra một giai đoạn mới rực rỡ hơn, tự do hơn, đúng với cá tính của Hà Nhi.

Tin cùng chuyên mục