Gặp ác mộng, chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong

ANTĐ - Trong giấc ngủ, Huyền mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy, người đàn ông này hoảng sợ lấy con dao quắm thường dùng để đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ. Do bị mất máu, chị Lương Mẹ Huyền đã tử vong.

Ngày 9-4, thông tin từ CAH Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng Lương Phò Huyền (SN 1983, trú tại bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu) về Công an tỉnh để sớm truy tố trước pháp luật về tội giết người.

Theo đó, sự  việc xảy ra vào chiều ngày ngày 8-3, CAH nhận được thông tin tại bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ. Ngay lập tức, các đồng chí Công an tiếp cận hiện trường để bắt giữ nghi can.

Khi lực lượng Công an có mặt, Huyền đang bị thương và nằm cố thủ bên xác người vợ là chị Lương Mẹ Huyền (SN 1984). Sau hơn 2 giờ thuyết phục, Huyền mới chịu tra tay vào còng.

Tại hiện trường, thi thể chị Huyền bị nhiều vết chém dẫn đến mất máu và tử vong.

Lương Phò Huyền sau đó được di lý về bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn để sơ cứu vết thương ở cổ. Khi sức khỏe đã ổn định, nghi can này được đưa về trụ sở công an huyện để lấy lời khai. 

Tại cơ quan Công an, Huyền khai nhận vào buổi trưa khi mình đang nằm ngủ thì mơ thấy ác mộng là bị lạc vào rừng sâu và bị một con hổ vồ trúng người. Tỉnh dậy, Huyền hoảng sợ  lao xuống bếp vớ lấy con dao quắm thường ngày vẫn dùng để phát rẫy rồi chạy đến cạnh giường chém vào người vợ khiến chị Huyền tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Huyền dùng dao cứa vào cổ mình để tự tử nhưng bất thành. Được biết, vợ chồng Huyền cưới nhau vào năm 2007. Hai vợ chồng đã có 3 người con. Bình thường trong cuộc sống vợ chồng Huyền không có mâu thuẫn gì cả.

Hiện, CAH Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Phò Huyền về hành vi Giết người, đồng thời chuyển giao người và hồ sơ cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.