Ép vợ hờ ngủ với khách, quay clip tống tiền trai dại

ANTĐ - Gã đàn ông chấp nhận "khổ nhục kế", chấp nhận chứng kiến người tình của mình nằm trong vòng tay một kẻ khác để quay clip rồi lấy đó làm bằng chứng để tống tiền vị khách ham của lạ.

Nghe họ nói chuyện "tình yêu đẹp" một cách say sưa, tôi chợt nghĩ, không có cái thứ tình yêu nào tồn tại ở hai kẻ đang lợi dụng lẫn nhau để kiếm tiền. Gã đàn ông chấp nhận "khổ nhục kế", chấp nhận chứng kiến người tình của mình nằm trong vòng tay một kẻ khác để quay clip, rồi lấy đó làm bằng chứng để tống tiền vị khách ham của lạ. Thế nhưng, cặp trai tứ chiếng gái giang hồ này vẫn nói đó là vì tình yêu, và sau này ra tù sẽ tiếp tục tìm đến với nhau. Còn tôi thì lại mong, cuộc tình của họ đến đây là kết thúc, để xã hội bớt đi một gánh lo.

Ngồi trên gác... rình

Hành động của một gã đàn ông cao tới gần mét tám và nặng cỡ cũng tám chục kilôgam Hồ Văn Sáu, SN 1982, ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, Hải Dương, xem ra rất hèn hạ và tiểu nhân.

Khi người tình của gã, cô nàng Nguyễn Thị Ánh, mới 19 tuổi, quê xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc, nhận được điện thoại của một gã bạn trai với thái độ bối rối, Sáu "bắt mạch" ra ngay vấn đề nên tát cảnh cáo Ánh hai cái, đồng thời ép Ánh phải mở loa ngoài. Nội dung cuộc trò chuyện giữa Ánh và vị khách tên D. được hiểu là một cuộc mua bán dâm như trước đây. Mắt Sáu bỗng sáng lên khi gã chợt nảy ra một kế hoạch tống tiền bẩn thỉu anh D.

Theo chỉ đạo của Sáu, Ánh đã nói với anh D. là hiện tại "chồng" cô ta đang đi Hà Nội, ở nhà chỉ có mình cô ta và rủ D. đến nhà vui vẻ.

18h30' ngày 14-11, D. hăm hở lao đến nhà Ánh. Cánh cửa vừa đóng lại, cả hai đã quấn lấy nhau trong tình trạng quần áo trút bỏ hoàn toàn. D. không ngờ, anh ta đang rơi vào cái bẫy dựng sẵn của cặp tình nhân mèo mả gà đồng. Đúng lúc D. đang thăng hoa thì từ trên gác, Sáu lù lù bước xuống lạnh lùng cùng con dao quắm. Nhìn dáng cao to lực lưỡng của Sáu, D. chỉ biết liên tục xin tha mạng. Sáu đưa chiếc điện thoại đã quay cảnh nhạy cảm của D. và Ánh, đồng thời bắt D. phải "khắc phục hận quả". Anh D. lộn ngược túi cũng chỉ được có 200 nghìn, cuối cùng anh này phải ngậm ngùi để lại chiếc xe máy Wave Alpha của mình cho Sáu. Chưa hết, Sáu còn bắt anh D. phải viết một tờ giấy nhận nợ 90 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tờ giấy này, Sáu đã dùng tên một người cháu là Hồ Văn Thanh để tránh sự phát hiện của Công an.

Từ lúc đó đến khi anh D. về nhà, anh D. liên tục nhận được điện thoại của Sáu đe dọa, nếu trước 24h cùng ngày mà anh D. không chuyển trước cho hắn được 60 triệu đồng, thì sẽ bị hắn chặt tay chặt chân. Anh D. đã khất Sáu đến 12h trưa hôm sau để hoãn binh. Sáng sớm hôm sau, tức ngày 15-11, anh D. tìm đến Công an huyện Gia Lộc trình báo. Anh cho biết hiện tại đang là công nhân của một công ty ở Vĩnh Phúc. Cách đây 2 năm, D. đi mua dâm và gặp Ánh. Chẳng hiểu thấy thích thú gì ở cô ả bán dâm gầy khoảng 40 cân đó mà sau này, cứ mỗi lần được lĩnh lương, anh D. lại phải rủ bằng được Ánh đi chơi. Ngược lại, với Ánh, ngoài những lần bóc bánh trả tiền, cô ta cũng thường xuyên "khuyến mại" cho D., theo kiểu tình cho không biếu không. Sau này, khi biết Ánh đã về sống như vợ chồng với Sáu, thỉnh thoảng nhớ người đẹp, anh D. vẫn gọi điện, nhắn tin rủ Ánh đi chơi. Không ngờ lần này đã bị sập bẫy.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh D., Thiếu tá Nguyễn Tuấn Giang - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Gia Lộc, đã xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, đồng thời cử một tổ công tác xuống hiện trường. Các anh đã xác định chiếc xe máy của anh D. vẫn đang ở trong nhà của Sáu nên đề nghị gã mở cửa làm việc. Nhưng suốt từ lúc tổ công tác có mặt cho đến chiều cùng ngày, Hồ Văn Sáu nhất định cố thủ trong nhà, cả cổng và cửa đều khóa trái. Sau khi củng cố hồ sơ, tổ công tác quyết định phá cửa vào và đã tóm gọn Sáu khi hắn đang cố thủ trên gác thượng.

Trai tứ chiếng

Một tay Sáu bị còng vào thành ghế, điều đó khiến tôi có cảm giác an tâm phần nào, tuy nhiên, tiếp xúc với hắn vẫn thấy vô cùng ái ngại, khi mắt hắn cứ gườm gườm trên gương mặt lỳ lợm, kiểu thằng xăng đá. "Bắt sóng" với những kẻ này, không gì nhanh hơn là gọi các câu chuyện thuộc lĩnh vực "xã hội" mà Sáu quan tâm. Trước đây, Sáu nghiện ma túy, cô vợ không biết có phải vì không chịu nổi hay không mà mà ôm con bỏ đi, chưa một lần ngoái lại. Giờ vợ con ở đâu Sáu cũng chịu, cũng từ đó chưa một lần Sáu được gặp thằng con trai chưa vào lớp 1 của mình.

Từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với 30 tháng tù giam, sau khi ra tù, Sáu phải đi cai nghiện một lần, từ đó đến nay, hắn sống dặt dẹo, làm các công việc "xã hội" khó đặt tên, đã thế lại còn đèo bòng thêm một ả cave. Sáu quen Ánh trong một lần đi kiếm gái ở quán cà phê, nơi Ánh làm tiếp viên, một tháng sau thì đưa nhau về căn nhà mượn của anh trai của Sáu để ở. Sáu bảo, gã thấy Ánh là một cô gái... ngoan và cũng thương hoàn cảnh của cô ta, nên mang về nhà ở cùng, dự định sau này sẽ lấy nhau, nhưng trước mắt chưa thể đăng ký vì Sáu chưa ly hôn được cô vợ đầu.

Hỏi hắn cảm thấy thế nào khi đường đường là một thằng đàn ông lại có hành động ngồi sẵn trên gác, tay lăm lăm điện thoại quay lại cảnh một thằng đàn ông khác ôm ấp "vợ" mình, dù là "đạo diễn" thì cũng phải cảm thấy lăn tăn chứ, Sáu đáp: "Lúc đầu khi thấy anh D. rủ Ánh đi chơi, em cũng ghen nên tát nhẹ cô ấy. Khi bàn bạc với Ánh bẫy anh D., em cũng không lường trước được hậu quả sẽ bị Công an bắt...". Nói thì thế chứ thực ra, với một kẻ va chạm nhiều với pháp luât, Sáu đã khôn ngoan lường trước tình huống nếu bị Công an sờ gáy khi đã nhờ đứa cháu viết giấy nhận nợ và lấy luôn tên của người này. Sự lưu manh từ đầu đến cuối của hắn, khiến tôi không thể tin được khi hắn nói hắn yêu cô ả Ánh thật lòng và sau này ra tù sẽ quyết tâm tìm đến nhau. Những mối tình cộng sinh giữa một gã giang hồ và một ả cave từ lâu đã là một thực tế. Rất có thể sau này, Ánh sẽ là công cụ kiếm tiền để phục vụ các cơn phê ma túy bất tận của chính "chồng" mình.

Đối tượng Hồ Văn Sáu và Nguyễn Thị Ánh

Giận hay thương?

19 tuổi, nhưng giọng điệu của Nguyễn Thị Ánh đã vô cùng chai sạn. Cô ta thản nhiên nói về "nghề nghiệp" không một chút ngượng ngùng. Ngay sau khi bị đưa về Công an huyện Gia Lộc, Ánh nói mình không biết chữ, không biết viết, nhưng bằng nghiệp vụ đơn giản, các điều tra viên đã bóc mẽ được cô ta nói dối. Ánh còn nói cô ta đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, mất công các trinh sát lại phải về tận quê xác minh, tuy nhiên kết quả là Ánh từng có con cách đây 2 năm, nhưng đứa trẻ đã chết khi mới vài tháng tuổi. Già và xộc xệch, tàn tạ, thế nên cô ta không có sức sống ở cái lứa tuổi được coi là đẹp nhất. Nhưng, một lần nữa, phải nhắc lại rằng hoàn cảnh gia đình, sự giáo dục không đến nơi đến chốn đã là một nguyên nhân khiến Ánh sa ngã. Tiếp xúc với cô ta, vừa thấy giận nhưng cũng lại thấy thương:

- Chị học hết lớp mấy?

Em học hết lớp 9. Bố em chết từ hồi em bé xíu. Mẹ đi bước nữa nên hai chị em em phải ở cùng bà và cậu.

- Mẹ có hay về thăm không?

Mẹ em cũng khổ lắm. Lấy bố dượng ở Hải Phòng, vài năm thì bố dượng chết. Giờ mẹ em làm gì, ở đâu em cũng không biết.

- Sao chị không kiếm một công việc lương thiện để làm?

Có một thời gian em vào Bình Dương làm công nhân cạo mủ cao su, nhưng lương tháng không được bao nhiêu mà lại vất vả quá, nên em bỏ ra ngoài này. Được một đứa bạn làm gái nhiều năm bên Trung Quốc rủ rê nên êm theo nó xuống đây làm. Từ đó dặt dẹo...

- Chị nói từng có con, vậy bố của đứa trẻ không có trách nhiệm gì sao?

Cách đây 2 năm, em quen một người ở Hải Phòng khi làm gái dưới đó. Có bầu được 7 tháng thì sinh non nên con em sau đó không nuôi được. Bố nó không nhận nên bọn em chia tay nhau rồi.

- Sán vốn là đối tượng nghiện hút lại không nghề nghiệp, anh ta tự nuôi mình còn khó nữa là nuôi thêm chị, dựa vào anh ta khác gì dựa vào cái cột mục?

Vì em thấy anh ấy thật thà, tuy trước đây nghiện hút nhưng không trộm cắp của ai cái gì. Với hàng xóm, anh ấy không có điều tiếng gì.

- Khi nghe Sáu nói kế hoạch cho anh D. sập bẫy để cướp tài sản, sao chị không can ngăn?

Ban đầu em không đồng ý nhưng anh ấy nói: "Tao quan trọng hay nó quan trọng?", sau đó anh Sáu còn nói, tao chỉ cần kiếm của nó mấy triệu thôi, nhà tao đối xử với mày như thế nào mà mày tại lén lút làm như thế sau lưng tao. Em nghĩ đằng nào cũng vậy rồi, thôi thì làm cho xong không anh ấy bực lên đường ai nấy đi thì khổ thân em.

- Chị nói yêu Sáu, sao vẫn lén lút đi lại với D.?

Vì trước đây D. là khách của em, nhiều lần đi lại nên cũng có chút tình cảm. D. sòng phẳng lắm nhưng cũng có lần em không lấy tiền.

- Tại sao khi Công an đến nhà, hai người không ra mở cửa?

Anh Sáu hãi quá chị ạ, nên trốn luôn lên gác cả ngày, em bảo anh ấy mở của nhưng anh ấy không chịu.

- Sau này được tự do, chị có tìm đến Sáu nữa không?

Đi tù cùng lắm là mấy năm, dù thế nào sau này em cũng sẽ đợi anh ấy. Giờ em vẫn nhớ câu nói của Sáu khi gặp em: "Thôi không làm nghề này nữa về ở với anh".