Đón chào ngày mới 28-6-2010
(ANTĐ) - Cuối cùng thì câu chuyện nóng bỏng về cắt điện cũng sắp qua đi. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thời tiết miền Bắc đã bớt nắng nóng, trong khi miền Nam đã bước vào mùa mưa nên nhu cầu điện có xu hướng giảm, vì thế khi các nhà máy nhiệt điện mới vận hành ổn định và lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện ở miền Bắc được cải thiện, việc cung ứng điện sẽ dần trở lại bình thường từ tuần thứ 2 của tháng 7.
Hạnh phúc Ảnh: Phú khánh |
Vấn đề đặt ra là cơ quan chức năng cần tính toán, điều chỉnh hướng đầu tư để đảm bảo nguồn cung cấp điện. Nếu không, với tốc độ tăng trưởng rất mạnh về nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống, chắc chắn câu chuyện nắng nóng - thiếu điện - cắt điện sẽ tiếp tục xảy ra trong những năm tới.
Thưa bạn đọc,
Sau nhiều năm giá nhân công rẻ được coi là một trong những thế mạnh để cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài, lợi thế này của Việt Nam giờ không còn hấp dẫn nhiều nữa. Nguyên nhân là do năng suất lao động ở nước ta quá thấp. Báo cáo “Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2009/2010” do Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố cho thấy: Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/5 năng suất trung bình của ASEAN và bằng khoảng 1/10 của Singapore. Theo các chuyên gia, những chính sách đầu tư, phát triển, đặc biệt là nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta đã có nhưng cần thực thi quyết liệt, bài bản hơn nữa. Có như vậy, mới khai thác được hiệu quả tối đa từ các yếu tố như: Chính trị ổn định, chính sách kinh tế thông thoáng, nguồn tài nguyên dồi dào, nhân lực giá rẻ nhưng có tay nghề, năng suất cao.
Bạn đọc thân mến!
Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Mừng vì có khá nhiều chương trình được tổ chức nhằm chuyển tải thông điệp “Giữ gìn và phát huy những giá trị của văn hóa gia đình Việt Nam”. Bên cạnh đó là hàng loạt các hoạt động giảm giá, khuyến mại khi mua sắm hàng hóa khiến việc chuẩn bị cho Ngày Gia đình Việt Nam trở nên sôi động. Nhưng cả năm có 365 ngày, nếu mỗi người chỉ thực sự quan tâm đến gia đình mình trong ngày 28-6 thì “tổ ấm” vẫn có thể trở thành “tổ lạnh” bất cứ lúc nào.
Có rất nhiều câu chuyện gia đình đau lòng xảy ra mỗi ngày. Vì sao vậy? Theo các chuyên gia tâm lý, xã hội, là do áp lực đời sống, công việc căng thẳng, nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy: “Làm việc - kiếm tiền - làm việc - thăng tiến” để rồi thiếu đi sự quan tâm, động viên, chia sẻ những lúc người thân có niềm vui, hoặc khi gặp khó khăn, phiền muộn. Chỉ đến khi những chuyện buồn, chuyện đau xót xảy ra mới hối tiếc vì sự sao nhãng của mình thì đã muộn.
Chúc bạn đọc luôn biết yêu thương, hạnh phúc.
ANTĐ