Để bà con yên tâm ra khơi, bám biển

ANTD.VN - Chứng kiến việc hàng loạt tàu vỏ thép của đồng bào miền Trung gần đây đồng loạt nằm bờ vì hỏng hóc mới thấy lo. 

- Những con tàu trị giá hàng chục tỷ đồng đó vừa mới được hạ thủy ít tháng. Nghe nói chúng hiện đại lắm, hỏng sao được?

- Ngoài chuyện liên tục hỏng máy, “chết” hầm lạnh, đa số tàu đều bị gỉ sét gây thủng, nước tràn cả vào khoang. Khi bị ngư dân chất vấn, chủ các xưởng đóng những con tàu này cho rằng tại nước biển Việt Nam mặn quá nên ăn mòn thép quá nhanh.

- Tôi chưa thấy tài liệu nào nói nước biển của ta mặn hơn nơi khác cả. Mới chỉ thời gian ngắn đã bị hỏng có lẽ do chất liệu thép không đảm bảo?

- Bà con ngư dân cho biết, các con tàu này được đóng bằng thép thường của Trung Quốc.

- Nghe nói, theo hợp đồng, tàu được đóng bằng thép chuyên dụng của Hàn Quốc và Nhật Bản cơ mà?

- Thép chuyên dụng của những nước này giá thành khá cao, chính vì vậy các xưởng đóng tàu đã tự ý đổi sang thép thường của Trung Quốc. 

- Giữa bao la trời nước, bao mối hiểm nguy rình rập mà bất ngờ con thuyền chết máy hay nước tràn ngập khoang, ngư dân biết kêu cứu ai. Cơ quan có trách nhiệm cần phải truy đến cùng hành vi gian dối này. Có thế, bà con mới yên tâm ra khơi, bám biển được.