Danh hài Việt Hương nức nở khi nhớ lại chuyện tình thuở hàn vi

ANTD.VN - Việt Hương khóc nức nở khi nhớ lại câu chuyện tình yêu giữa mình và ông xã. 

Xuất hiện với vai trò giám khảo của chương trình "Cặp đôi hài hước", Việt Hương đã xúc động bật khóc khi chứng kiến màn trình diễn của cặp nghệ sĩ trẻ Arika Phan - Võ Tấn Phát trong tiết mục có tên gọi "Tình yêu tìm thấy".

Với tiết mục “Tình yêu tìm thấy”, Võ Tấn Phát đã hóa thân thành cậu ruột của Akira Phan, hai cậu cháu cùng rời Mỹ về Việt Nam, lùng sục khắp các phòng trà ở TP.HCM chỉ để tìm một người con gái tên Trầm Hương. Sau một thời gian dài tìm kiếm, hai cậu cháu đã tìm ra nơi mà Trầm Hương đang làm việc và từ đó những câu chuyện hư cấu liên tục được diễn ra, khiến khán giả và giám khảo phải ôm bụng cười vì quá đáng yêu.

Có điều, khi xem cặp nghệ sĩ đàn em trình diễn, nữ giám khảo Việt Hương đã không giấu được sự xúc động và nức nở khóc. Vừa khóc, Việt Hương vừa dùng điện thoại quay lại tiết mục này. Lý giải về sự xúc động này, Việt Hương chia sẻ, câu chuyện được nhắc đến trong tiết mục trên khiến chị liên tưởng đến câu chuyện tình yêu của mình và ông xã.  

Đặc biệt, nhân vật chàng trai thổi saxophone xuất hiện trong hoàn cảnh một đêm mất điện để giải cứu cô ca sĩ Trầm Hương thoát khỏi hoàn cảnh khó xử trong nghề nghiệp hoàn toàn giống hệt với câu chuyện tình lãng mạn của vợ chồng Việt Hương.

Cũng bởi thế, nữ danh hài đã rơi nước mắt và rời ghế giám khảo để bước lên sân khấu giãi bày suy nghĩ của mình.Việt Hương tâm sự trong nước mắt rằng câu chuyện trong “Tình yêu tìm thấy” khiến chị hồi tưởng lại quãng thời gian mình mới 15, 16 tuổi, đi hát ở các nhà hàng, quán xá để kiếm sống. Cũng chính trong thời gian này, chị đã tìm thấy tình yêu của đời mình.

Ông xã của Việt Hương vốn là gương mặt không xa lạ trong showbiz Việt dù anh rất ít khi xuất hiện. Đó là nhạc sĩ Hoài Phương sinh năm 1971, hơn Việt Hương 5 tuổi, từng đỗ thủ khoa ngành kèn Clarinet của Nhạc viện Hà Nội. Khi còn là sinh viên, Hoài Phương từng cùng với Bằng Kiều thành lập nhóm nhạc và đi trình diễn ở nhiều sự kiện âm nhạc lớn nhỏ. Sau khi Hoài Phương lên đường sang Mỹ du học thì nhóm nhạc này tan rã.

Chuyện tình yêu của Việt Hương và Hoài Phương bắt đầu từ năm 2005 khi nữ danh hài qua Mỹ lưu diễn. Nhớ lại, Việt Hương kể, ngày đó chị còn tưởng Hoài Phương là người nước ngoài vì vóc dáng cao to và vẻ ngoài đẹp trai của anh. 2 năm sau khi quen biết và gắn bó, cả hai quyết định về chung một nhà. Cũng từ đó, Việt Hương chuyển sang Mỹ sinh sống để cùng chồng xây dựng tổ ấm riêng.

Cách đây không lâu, xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Hoài Phương đeo mặt nạ trổ tài vừa thổi kèn saxophone vừa hát. Lập tức, Việt Hương nhận ra ông xã của mình. Dịp gần đây khi kỷ niệm 11 năm ngày cưới, ông xã của Việt Hương cũng sáng tác một ca khúc riêng để dành tặng vợ với tên gọi “Đường tình gió cuốn”.

Việt Hương thổ lộ, chị chỉ thực sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc kể từ khi lấy Hoài Phương và anh chính là điểm tựa tinh thần để chị có thể lăn xả với nghề. Ngày Việt Hương mới sinh con đầu lòng, cũng chính Hoài Phương giúp vợ chăm con, vun vén nhà cửa để chị có thể ngủ đủ giấc, rồi sau này anh cũng luôn động viên vợ yên tâm hoạt động nghệ thuật.