Nếu những tuần trước, sân khấu Nhà Bát Giác ghi dấu bằng những buổi biểu diễn cải lương giàu cảm xúc hay các đêm nhạc mang màu sắc tự sự, thì chương trình tuần này lại đem đến không khí vui tươi, giàu tính tương tác với sự kết hợp giữa xiếc, tạp kỹ và dàn nhạc dân tộc.
Bên cạnh các tiết mục xiếc sôi động như “Đế thống”, “Trò khéo trên chân”, “Lắc vòng” hay phần “Tung hứng hài hước” của nghệ sĩ Tô Nhật Huy, chương trình dành khoảng thời gian cho những thanh âm đậm chất truyền thống. Từ liên khúc “Lý cây đa, trống cơm” đến tiếng violin trong “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, buổi biểu diễn giống như một lát cắt đa sắc của đời sống văn hóa đương đại vừa trẻ trung, vừa mang tính giải trí nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.
Chương trình không hướng tới một sân khấu quy mô lớn, mà từng bước hình thành thói quen tiếp cận văn hóa trong đời sống thường nhật. Từ cách tổ chức các buổi biểu diễn tại Nhà Bát Giác có thể thấy rõ hướng đi mà Hà Nội đang theo đuổi trong phát triển văn hóa: Mở rộng không gian sáng tạo, đưa nghệ thuật đến gần công chúng và tạo điều kiện để người dân thực sự được tham gia, thụ hưởng văn hóa.
Việc duy trì đều đặn chương trình với nhiều loại hình biểu diễn khác nhau từ nghệ thuật truyền thống như cải lương... đến xiếc, nhạc trẻ hay tạp kỹ đang giúp người dân lại có cơ hội thưởng thức một sắc màu nghệ thuật mới, qua đó hình thành đời sống văn hóa đa dạng và cởi mở hơn.
Từ những sân khấu mở bên hồ Hoàn Kiếm, nghệ thuật đang dần hiện diện theo cách gần gũi hơn trong đời sống đô thị. Không khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, cũng không bị giới hạn trong không gian nhà hát, các chương trình như “Âm nhạc cộng đồng” đang từng bước biến việc thưởng thức nghệ thuật trở thành một phần quen thuộc của sinh hoạt cuối tuần.