Vòng 20 V-League 2015:

Cuộc đua ngày càng cam go

ANTĐ - Cả 3 ứng cử viên cho chức vô địch là Bình Dương, Thanh Hóa và Hải Phòng đều giành trọn 3 điểm, khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này càng trở nên cam go và khó lường.

Cuộc đua ngày càng cam go ảnh 1Bình Dương (áo sẫm) vẫn đứng đầu BXH sau 20 vòng

Chiều qua 9-8, 5 trận đấu còn lại của vòng 20 V-League đã diễn ra, trong đó đáng chú ý có trận Bình Dương tiếp ĐTLA trên sân nhà Gò Đậu. Từ trước tới nay, đây luôn là trận đấu được trông đợi của bóng đá Nam bộ và dù ở hoàn cảnh nào, khi gặp nhau là cầu thủ hai đội đều đá máu lửa. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều, ở thời điểm này, Bình Dương đang quá mạnh so với ĐTLA. Phút 31, ngay trong pha chạm bóng đầu tiên khi thay Abass, Tăng Tuấn đã có cú tạt bóng chuẩn xác để Anh Đức băng vào đệm bóng cận thành, mở tỉ số cho Bình Dương.

Sang hiệp 2, Anh Đức còn chứng tỏ phong độ thuyết phục của mình từ một pha đánh đầu. Xen giữa 2 bàn thắng này, Công Vinh có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc, nâng tỉ số lên 2-0 ở đầu hiệp 2. Bị dẫn trước tới 3 bàn, ĐTLA đã không thể làm nên điều kỳ diệu như ở bán kết cúp quốc gia khi phải đến phút 91, Diabate mới ghi được bàn danh dự cho đội khách. Với chiến thắng này, Bình Dương bảo toàn ngôi đầu bảng với 41 điểm sau 20 vòng đấu.

Bám đuổi quyết liệt, đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn FLC đã có trận thắng cùng với tỉ số 3-1 trước Than Quảng Ninh trên sân nhà, với 1 điểm ít hơn so với Bình Dương. Thất thế nhất trong cuộc đua tam mã, nhưng Hải Phòng cũng vẫn âm thầm bám đuổi 2 đội xếp trên, nhờ trận thắng 2-1 khi tiếp các vị khách Đồng Nai. 

Cũng trong chiều qua, HAGL tiếp tục gây thất vọng, khi để Cần Thơ cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Vòng đấu thứ hai liên tiếp, HAGL phải chơi thiếu người do tiền đạo Sanogo phải nhận thẻ đỏ và họ vẫn phải ở cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 14 điểm.

Một trận đấu đáng chú ý khác trong chiều qua diễn ra trên sân Hàng Đẫy, giữa HN T&T và SLNA. Đó là cuộc đối đầu mà các cầu thủ chủ nhà sẽ không bao giờ quên, khi lần đầu tiên trong lịch sử, sau 7 năm góp mặt ở V-League, HN T&T đã có trận thắng đầu tiên trước đội bóng xứ Nghệ. Người ghi bàn cho HN T&T là Hoàng Vũ Samson, chân sút mới trở lại Việt Nam sau thời gian về Nigeria chữa bệnh phổi.