Cuộc “chia ly màu đỏ” trên sân Camp Nou

ANTĐ - Một cuộc tiễn biệt hiếm có, rực màu sắc lửa, một “cuộc chia ly màu đỏ” là những gì mà một trăm nghìn cules trên sân Camp Nou đã dành cho HLV Pep Guardiola.

Pep Guardiola được  các học trò tung hô

Ngay từ trước trận đấu với Espanyol xảy ra, một tấm biểu ngữ khổng lồ in hình của Guardiola bên dòng chữ “Te estimen Pep” (Chúng tôi yêu anh, Pep) cùng hàng ngàn khẩu hiệu “Gracies Pep” (Cám ơn Pep) và “Hẹn ngày trở lại” được giăng khắp SVĐ để chào đón chiến lược gia người Tây Ban Nha và  đoàn quân áo đỏ xanh.

Và đúng như những gì người ta mong đợi, các cầu thủ của Barcelona đã có một buổi trình diễn hoàn hảo để dành tặng cho ông thầy của mình, với nhân vật chính, không ai khác, lại là Leo Messi, người đã có cú poker tuyệt với khi bốn lần sút thủng lưới đối phương để đem về chiến thắng 4-0 cho đội bóng xứ Catalunya.

Điểm nhấn của trận đấu không nằm ở chiến thắng áp đảo của Barca, mà ở giờ phút Leo Messi, học trò xuất sắc nhất của Pep Guardiola, chủ nhân của 50 bàn thắng tại Liga và 72 bàn thắng tại các đấu trường khác nhau ở mùa bóng này, đã bất ngờ chạy đến chỗ ông thầy của mình để ôm hôn thắm thiết sau khi ghi được bàn thắng thứ 4 vào lưới Espanyol.

Khóe mắt của Pep đã đỏ lên vì xúc động trước hành động tràn đầy tình cảm mến thương của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng, những gì diễn ra khi trận đấu kết thúc còn xúc động hơn nữa. Sau khi tiếng của  người phát ngôn của Barcelona, Manel Vic, vang lên trong micro: “ Anh đã làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy tự hào, vì những chiến công và những gì đã làm; anh đã cho chúng tôi được tận hưởng một thứ bóng đá duy nhất. Vì thế, Barca đã, đang và mãi mãi là ngôi nhà của anh, Pep Guardiola”, tất cả SVĐ Camp Nou như vỡ tung trong tiếng vỗ tay dành cho thần tượng của mình.

Và trên một cuốn băng video chiếu ngay trên SVĐ, người ta lại thấy hình ảnh của Pep cùng đoàn quân áo đỏ xanh trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bốn năm qua, từ lễ đăng quang vô địch Champions League tại Roma, bàn thắng để đời của Iniesta, đến các chiến thắng tại London và Cúp Thế giới các CLB, với  Guardiola nhân vật trung tâm.

Tiếp theo, trong tiếng hát da diết của của ca sỹ Lluis Llach với “Que tinguem sort”, một trong những bài hát mà Pep ưa thích nhất, HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2011 không ngại ngần hướng ánh mắt của mình về phía người cha đang ngồi trên khán đài, cũng xúc động không kém trước tình yêu mà các cules dành cho con mình.

Nhạc nền vừa dứt, Pep Guardiola nhìn khắp bốn hướng khán đài, cầm micro và phát biểu trong sự cảm động vô bờ: “ Cám ơn cuộc đời đã cho tôi quà tặng tuyệt vời này và quá nhiều ân sủng. Các bạn không thể biết tôi yêu mến các bạn như thế nào, niềm hạnh phúc của tôi lớn như thế nào, khi được chia sẻ với tất cả mọi người trong bốn năm qua, với những cầu thủ tuyệt diệu, với tất cả những người chung tay làm việc trong những năm qua để khán giả mỗi ngày được tận hưởng niềm vui bóng đá. Hãy tin là tôi sẽ nhớ rất nhiều tới tất cả mọi người…Nhưng tôi để lại sự nghiệp này trong những bàn tay tốt nhất. Chiếc thắt lưng quá chặt và tôi phải cởi ra nhưng các bạn thì không cần làm thế. Barca sẽ có một cuộc sống dài lâu. Xin tạm biệt. Các bạn sẽ không bao giờ mất tôi cả”.

Lời của Guardiola vừa dứt, tất cả các cầu thủ của Barcelona đã tiến về phía ông. Tất cả ôm chặt lấy người thầy đáng kính của mình, tung ông lên cao trong vòng tay yêu thương của toàn đội bóng, rồi sau đó tay trong tay nhau tạo thành một vòng tròn, thể hiện tình đoàn kết keo sơn, một nhân tố quan trọng cho những thành công rực rỡ của đoàn quân áo đỏ-xanh trong những năm qua.

Thêm một bất ngờ dễ chịu nữa cho Pep, khi các cầu thủ và những người có mặt dưới sân cỏ nhanh chóng tạo thành hai hàng rào danh dự để tiễn nhà cầm quân vĩ đại nhất của mình đến phòng thay đồ chuẩn bị cho cuộc họp báo quan trọng sau trận đấu với Espanyol.