Công Vinh: “Tôi không thấy sức ép, chỉ thấy buồn”

(ANTĐ) - Một ngày sau khi trở về từ vòng bảng AFF Cup tại Phuket, thầy trò HLV Calisto đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu với Singapore vào ngày 17-12 tới.

Công Vinh: “Tôi không thấy sức ép, chỉ thấy buồn”

(ANTĐ) - Một ngày sau khi trở về từ vòng bảng AFF Cup tại Phuket, thầy trò HLV Calisto đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu với Singapore vào ngày 17-12 tới.

Do không còn nhiều thời gian nên nội dung chủ yếu mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho các cầu thủ thực hiện vẫn là đá đối kháng để rèn những pha tấn công biên. Như thường lệ, những cầu thủ đá cánh của ĐTVN như Bảo Khanh, Thành Lương, Vũ Phong hay Tấn Tài đều thể hiện khá tốt. Trong khi đó, trên hàng công, HLV Calisto xếp cặp Công Vinh - Thanh Bình ngay từ đầu và hai cầu thủ này tỏ ra rất ăn ý.

Điều đáng mừng nhất với ĐTVN tính đến thời điểm này là không có ai chấn thương, và toàn đội đang ở trạng thái thể lực cũng như tinh thần tốt. Riêng với Công Vinh, nhiều người cho rằng anh đang phải chịu một sức ép lớn nên chơi khá vật vờ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Công Vinh, người đang trải qua 225 phút “tịt ngòi” tại giải lại phủ nhận điều này:

“Tôi không cảm thấy sức ép, chỉ buồn vì chưa thể ghi bàn thắng cho đội tuyển. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian thất vọng nhưng đó sẽ là động lực để tôi cố gắng hơn, ít nhất là trong 2 trận đấu tới. Singapore là một đối thủ mạnh, họ là ĐKVĐ, nhưng họ cũng có điểm yếu. Tôi đã ghi được bàn thắng trong trận giao hữu trên sân khách của Singapore vừa qua, và tôi hy vọng mình sẽ lặp lại điều này trong 2 trận đấu tới để mang về chiến thắng cho ĐTVN”.

Khác với Công Vinh, các tuyển thủ khác như Minh Phương, Tài Em, Bảo Khanh hay Thành Lương đều từ chối khéo việc trả lời báo chí. Còn HLV Calisto thì lại tỏ ra rất gay gắt: “Khi chúng tôi thua, báo chí chê. Khi chúng tôi thắng, báo chí cũng chê.

Và bây giờ, khi ĐTVN đã lọt vào tới bán kết, các bạn cũng chê chúng tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ tốt nhất tôi sẽ không nói gì nữa”.

Lê Phi