Con trai bị bắt cóc, mẹ quyết không xuất viện

ANTĐ - Sáng 10/1, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM xác nhận đang vào cuộc điều tra, truy lùng người phụ nữ bắt cóc bé sơ sinh- con của chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, ngụ quận 7) xảy ra vào sáng 9/1 tại bệnh viện quận 7. 

Nỗi đau của người mẹ bị bắt mất con

Ngồi thẫn thờ trên giường bệnh chị Tâm  kể lại sự việc trong nước mắt, chiều 8/1 chị được người thân là chị Trúc Cẩm Vân đưa vào bệnh viện quận 7 chờ sinh vì có biểu hiện chuyển dạ. Sau gần 2 giờ chị Tâm sinh hạ bé trai nặng 3,2kg.

Thời điểm này chồng chị Tâm là anh Trương Văn Hên (ngụ TP. Cân Thơ, làm công nhân xây dựng) cũng có mặt để chăm sóc vợ. Đến tối cùng ngày chị Vân về nhà lo cho con nhỏ. Mẹ con chị Tâm cũng được chuyển đến phòng hậu sinh để tiếp tục theo dõi. “Trong phòng có 5 giường nhưng chỉ có có 2 giường là có bệnh nhân nằm, ngoài chị tôi còn có một người phụ nữ khác đang chờ sinh”, chị Vân nhớ lại.

Cũng theo chị Vân, từ chiều đến tối 8/9 có người phụ nữ khoảng 25 tuổi, da trắng, đeo kính cận mặc bộ đồ màu vàng chanh đến gần giường của chị Tâm lân la bắt chuyện. Người phụ nữ này nói vừa đưa chị dâu vào bệnh viện chờ sinh, trong lúc chờ đi lòng vòng chơi.

Vợ chồng anh Hên đau đớn khi con bị bắt cóc 

“Cô ta nói mua lộn hộp sữa cho người chị dâu nên giờ muốn tặng lại cho Tâm. Thấy người phụ nữ tốt bụng, lại hay tới bên con chị Tâm cưng nựng nên gia đình không mảy may nghi ngờ”- chị Vân kể.

Từ thời điểm đó cho đến sáng hôm sau, người phụ nữ lạ mặt ngủ lại giường bệnh để trống trong phòng trên. Khi chị Vân về nhà thì anh Hên ở lại chăm sóc cho mẹ con chị Tâm.

Khoảng 8h sáng 9/1, sau một đêm ở lại bệnh viện anh Hên về nhà lo cơm nước. Lúc này chị Tâm đi vào phòng vệ sinh, ít phút sau khi quay trở ra chị Tâm hốt hoảng khi không thấy con trai đâu, người phụ nữ lạ mặt nằm kế giường từ đêm qua cũng không còn. Chị chạy ra hành lang hét toáng lên, hỏi khắp các y tá, bác sĩ ai cũng nói không biết.

Một số người thấy cô gái bồng đứa bé lẻn từ khoa phụ sản xuống tầng trệt rồi đi nhanh ra phía cổng bệnh viện. Tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy con đâu chị Tâm cùng chồng đến trình báo công an phường Tân Phú, quận 7.   

Bệnh viện quận 7, nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

Bảo vệ bệnh viện quá lỏng lẻo?

Không hài lòng với cách quản lý bệnh nhân của bệnh viện quận 7, anh Hên cho biết, sự việc xảy ra có phần lớn trách nhiệm thuộc về bảo vệ bệnh viện. “Người phụ nữ ngang nhiên ôm con tôi ra khỏi bệnh viện mà không ai biết, không ai kiểm tra giấy tờ gì thì thật vô trách nhiệm”, anh Hên bức xúc.

Tiếp xúc với PV Báo ANTĐ, ông Hồ Văn Hồng (hành nghề xe ôm) kể lại, vào khoảng 8h sáng 9/1 ông đứng chờ khách trước cổng bệnh viện thì một người phụ nữ khoảng 25 tuổi bế đứa bé đến gọi ông chở đi với dáng vẻ hớt hãi. Ông chờ đến dưới cầu Tân Thuận 2 thì người phụ nữ trên yều cầu dừng xe lại vào chợ mua đồ.

Ông Hồng lấy 30 ngàn đồng tiền xe, sau đó quay về tới bệnh viện thì mới nghe nói có vụ bắt cóc trẻ em mới xảy ra. Khi được hỏi nhận dạng về người phụ trên, ông Hồng cho biết, “lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ này. Lúc lên xe cô ta còn hối thúc tôi đi nhanh, nếu giờ gặp lại chắc chắn tôi sẽ nhận ra cô ta ngay”.

Ông Hồng kể lại sự việc

“Đứa con trai đầu lòng chào đời mới một ngày, hai vợ chồng tôi vui mừng hết sức ấy vậy mà lại bị kẻ gian vào bắt cóc mất”, anh Hên buồn bã nói. Sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình anh Hên, vụ việc đã được công an phường Tân Phú báo cáo lên công an quận 7. Hiện đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ. Một số bảo vệ của bệnh viện đã có những lời khai ban đầu xung quanh sự việc.

Theo chị Tâm cho biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay phía bệnh viện chỉ đến hỏi thăm không có hành động quyết liệt nào để tìm lại con cho chị, thậm chí họ còn căn dặn gia đình không được tiếp xúc với báo chí.  

Sáng nay bệnh viện quận 7 thông báo với gia đình cho chị Tâm về việc cho phép chị này xuất viện, nhưng vợ chồng chị Tâm không chấp nhận. “Tôi vào đây sinh con, giờ đã bị bắt cóc, không có con thì tôi không xuất viện”, chị Tâm khẳng định.