Năm 1996, ở tuổi 53, đồng chí Thất gia nhập lực lượng Bảo vệ dân phố xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, khi đó còn là vùng ngoại ô lam lũ ven sông Hồng. Từ đó đến ngày 30/6/2024, không một năm nào ông vắng mặt. Tuần tra, nắm địa bàn, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Những việc tưởng bình thường, nhưng làm đều, làm đúng, làm tốt suốt 28 năm liên tục, không phải ai cũng đủ bền bỉ để làm được.
Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, lực lượng Bảo vệ dân phố được tổ chức lại thành mô hình mới. Đồng chí Thất, lúc này đã 81 tuổi được tín nhiệm giao làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự số 17 phường Phú Thượng.
Ông là người cao tuổi nhất trong toàn lực lượng của phường, nhưng không ai thấy điều đó là bất thường. Bởi uy tín của ông không đến từ chức danh, mà từ mấy chục năm gắn bó với địa bàn, từ cái cách ông chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật và tác phong mẫu mực mà ít người trẻ hơn sánh kịp. Ông không cần nhắc nhở ai bằng lời, bởi chính sự hiện diện đúng giờ, đúng việc, đúng trách nhiệm của ông đã là thứ kỷ luật vô hình bao trùm cả tổ.
Sáng ngày 4/6/2026, UBND phường Phú Thượng tổ chức lễ công bố quyết định kiện toàn lực lượng, đồng thời trao quyết định cho đồng chí Phạm Trọng Thất thôi nhiệm vụ vì tuổi cao. Gần 30 năm khép lại bằng một tờ quyết định hành chính. Nhưng những gì ông để lại không nằm trên giấy.
Đó là sự trân trọng của cấp ủy, chính quyền, Công an phường. Là lòng biết ơn lặng lẽ của người dân Phú Thượng - những người từng thấy bóng ông đi tuần trong đêm khuya, nghe giọng ông giải thích pháp luật từng nhà mỗi dịp vận động.
Những Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương qua các năm ghi nhận điều đó bằng chữ nghĩa và con dấu. Nhưng thứ có sức nặng hơn, có lẽ, là sự bình yên bền bỉ của một khu phố qua mấy chục năm tháng.
Tinh thần "còn sức khỏe là còn cống hiến"- người ta hay nói câu đó, nhưng ít ai sống với nó đủ lâu để câu nói ấy thành bằng chứng. Đồng chí Phạm Trọng Thất đã làm được điều đó. Gần ba mươi năm, không một ngày uổng phí, không một lần lùi bước trước tuổi tác.