Chuyển kể từ đồ xưa

ANTĐ - Nếu đem so sánh niềm đam mê với giá trị sử dụng thực thì quả là điều khiếm nhã với món đồ đã có thời gian phủ kín. Đồ xưa, đồ cũ, đồ cổ… nó có ý nghĩa riêng và như đang kể câu chuyện với người sở hữu nó.

Chính vì thế, những người đam mê đồ cũ, đồ xưa, đồ cổ và đồ đã qua sử dụng có ý nghĩa đặc biệt... đã quy tụ tại con ngõ 456 phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội để “khoe” vui. Thực ra ban đầu người ta chỉ muốn đây là nơi hẹn của những người cùng thú đam mê, sở thích. Thế rồi, sức hút mãnh liệt của những món đồ xưa cũ ấy vào mỗi dịp cuối tuần đã khiến con ngõ nhỏ trở thành chợ đồ cũ xưa.

Ở nơi này người mua và người bán tìm đến nhau như người bạn tâm giao, kể những câu chuyện về thứ đồ cũ kỹ mình đang có. Đó có thể cái đồng hồ xuất xứ từ Liên Xô cũ thủa thập niên 60-70, hay chiếc đèn dầu thời chúa Nguyễn hoặc xa hơn thế là những chiếc đĩa từ thế kỷ 14, 15...

Một vài hình ảnh tại "chợ"

Những tấm ảnh về Hà Nội xưa được chủ nhân rửa sẵn, phục vụ người có nhu cầu

Những chiếc đồng hồ xuất xứ từ Liên Xô vẫn được chủ nhân lưu giữ rất mới

Người đến có thể xem, mua hoặc tìm niềm vui từ những món đồ cũ

Nhiều người rất ưa chuộng đèn dầu cũ xưa

Đèn dầu xưa như kể câu chuyện một thời gian khó của người già
mà thế hệ trẻ chưa từng nghe hoặc trải qua

Vào thứ 7 hàng tuần, khoảng sân nhộn nhịp người tìm mua, ngắm nghía đồ cũ, đồ cổ

Tất cả đồ cũ có thể dễ dàng tìm mua ở "chợ phiên" này

Với mục đích trao đổi, giao lưu giá trị xưa nên các cuộc mua bán hay ngắm nhìn
diễn ra trong niềm vui chung là chính

Những chiếc đĩa men xưa được chủ nhân giữ gìn còn nguyên vẹn và có lịch sử rõ ràng

Đồ cũ xưa, hay một góc nhỏ chiến tranh được kể từ đồ vật tại đây rất thú vị

Một chiếc đồng hồ cũ bày bán tại "chợ"

 Không gian "chợ" bình yên dưới tán cây tạo cảm giác thư thái