TP.Hồ Chí Minh

Chuyện ít biết về tay giang hồ nổ súng bắn người trong tiệm games

ANTD.VN - Công an Q.11 thông tin, đã làm rõ các tình tiết liên quan đến nghi phạm Dương Hiệp Thành (tự Thành “đen”, SN 1983, ngụ đường Lò Gốm, phường 8, quận 6) nổ súng bắn người tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử T.Đ đường Hòa Bình, phường 5, quận 11 vào đêm 17/11.

Bước đầu Thành “đen” thừa nhận là hung thủ gây ra vụ nổ súng tại tiệm games làm 1 người bị thương mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin. Hiện Công an quận 11 đang củng cố hồ sơ để xử lý Thành về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “cố ý gây thương tích”.

Được biết Thành “đen” là tay giang hồ có số má, từng là cháu của 1 trùm buôn bán ma túy quy mô ở địa bàn TP.HCM. Năm 2000, Thành “đen” đã từng gây ra vụ giết người, cướp xe ôm và dính vào đường dây buôn ma túy lớn khi đó nên bị tuyên án 18 năm tù. Nhờ cải tạo tốt, đầu năm 2015 Thành nằm trong danh sách tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên trở về địa phương, Thành vẫn tiếp tục con đường cũ, trở thành tay giang hồ nguy hiểm hơn trước rất nhiều.

Chân dung nghi can Thành "đen"

Về vụ nổ súng ở tiệm games T.Đ, Thành “đen” khai báo, trước đó 1 tuần có va chạm giao thông rồi cự cãi với 1 thanh niên trên đường Hòa Bình, quận 11. Đêm 18/11 Thành “đen” đến tiệm games T.Đ thì gặp 1 số thanh niên đang chơi games tại đây, trong đó có anh Nguyễn Ngọc L (SN 1993, ngụ quận 11). Vì nghĩ rằng, anh L là người thanh niên đã từng va chạm giao thông và cự cãi với mình như nói trên nên Thành “đen” nghĩ đến việc dằn mặt cho bõ tức, lập tức về nhà lấy khẩu súng ngắn lận lưng, quay lại tiệm games.

Đến nơi, Thành “đen” vô cớ dùng tay đánh 2 người đang cùng anh L chơi games và rút súng ngắn ra, lên đạn dí vào đầu anh L uy hiếp, đe dọa. Thành “đen” thừa nhận, lúc đó anh L thụp người xuống, dùng 2 tay chống đỡ nên súng… cướp cò, đường đạn xuyên qua lòng bàn tay trái của anh L, găm thẳng vào tường.

Sau khi gây án, Thành “đen” ra ngoài lấy xe tẩu thoát. Dọc đường vứt khẩu súng xuống kênh Tân Hóa rồi lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại quận 6, chủ yếu là khách sạn.

Nạn nhân L được người dân đưa đi cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu của Trung tâm giám định pháp y TP.HCM, anh L bị thương tích ít nhất là 21%.

Nạn nhân L bị thương tích ít nhất là 21%

Vào cuộc điều tra, sáng 19/11 Công an quận 11 xác lập chuyên án để truy bắt Thành “đen”. Sau đó trinh sát phát hiện Thành đang ẩn náu ở 1 khách sạn tại quận 6 và đáng nói là chiều tối 21/11 Thành sẽ tổ chức lễ cưới tại 1 nhà hàng ở đường Nguyễn Văn Luông, quận 6. Tuy nhiên vì vấn đề nhân văn nên ban chuyên án quyết định không giăng lưới Thành “đen” tại lễ cưới. Mãi đến sáng 22/11 khi Thành “đen” vừa mở cửa phòng tân hôn tại 1 khách sạn ở quận 6 thì bị trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Khám xét những nơi ở của Thành “đen”, Công an thu giữ 1 con dao bấm và 1 xe gắn máy, là phương tiện gây án.

Về khẩu súng, Thành “đen” vứt bỏ, đến nay Công an chưa thu hồi được. Thành khai đây là khẩu súng tự chế, do 1 người bạn tên Sơn (chưa rõ lai lịch, ngụ quận 11) tặng. Hiện Công an quận 11 đang tiếp tục mở rộng điều tra.