ANTD.VN - Đến trưa ngày 9-2 (tức 30 tháp Chạp Âm lịch), "chợ" hoa đại hạ giá hàng loạt hoa hồng, hoa đào Tết. Giá bán có loại chỉ bằng 1/3 lúc ban đầu.
ANTD.VN - Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân Thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2023, từ ngày 6/1/2023, Hà Nội sẽ cấm đường, phân luồng giao thông và bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa Xuân 2023 tại quận Hoàn Kiếm.
ANTD.VN - Trong đợt ra quân kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn, tổ công tác liên ngành của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã nhắc nhở nhiều trường hợp, xử phạt hàng chục người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nòng cốt trong tổ liên ngành là cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (Công an quận Hai Bà Trưng).
ANTD.VN - Cứ đến trước thềm Tết Nguyên đán, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) lại họp, đón du khách trong và ngoài nước tới tham quan, mua sắm, chuẩn bị cho năm mới sắp tới.
ANTD.VN - Năm nay Tết đến sớm, phố phường Hà Nội đã đầy màu sắc Tết với nắng cuối Đông và những cành đào nở sớm. Những thiếu nữ Hà Thành tinh khôi bên hoa đào tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp giữa phố phường Thủ đô ồn ào, tất bật ngày cuối năm...
ANTD.VN - Dịp 20-10, khắp mọi nẻo đường là những hàng tặng phẩm, hàng hoa rực rỡ tràn đầy màu sắc. Phái nam thì đau đầu chọn quà. Phái nữ thì vui sướng hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm. Thế nhưng trong cái không khí rộn ràng của ngày lễ đặc biệt ấy, đôi khi chúng ta vô tình quên mất rằng không phải tất cả những người phụ nữ đều sẽ được say giấc trong căn phòng ấm áp để háo hức chờ mong món quà dành cho mình.
ANTD.VN - Mới hơn 1h sáng,
chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã đông kín người
đến mua hoa. Ai nấy đều tất bật, hào hứng chọn cho mình những bó hoa đẹp
nhất mang về làm quà tặng mẹ, tặng vợ hay tặng bạn gái của mình nhân ngày Phụ nữ
Việt Nam 20-10.
ANTĐ - Năm nay, ngày Quốc tế phụ nữ rơi vào ngày thứ nên việc buôn bán hoa tươi diễn ra sớm hơn so với mọi năm. Dọc theo các tuyến đường lớn của Thủ đô Hà Nội, nhiều điểm bán hoa tươi thu hút khá đông người mua nhân dịp "ngày lễ của các quý bà".
ANTĐ - Cùng với bánh chưng, mứt và rượu chanh là những thứ không thể thiếu trong gia đình Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Thế nhưng, cùng với thời gian, những gói mứt Tết truyền thống, chai rượu chanh và cả những hình ảnh người dân xếp hàng dài chờ mua thực phẩm cho ngày Tết chỉ còn là ký ức đẹp của một thế hệ người Việt Nam.
ANTĐ - Đi chợ hoa ngày Tết là một nét văn hóa truyền thống
của rất nhiều người Việt Nam. Hoàng Hoa Thám, nhất là đầu phía chợ Bưởi, vốn nổi tiếng là phố chuyên hoa,
cây cảnh. Chợ ở đây họp quanh năm nhưng những ngày giáp Tết mới là dịp đông
vui, nhộn nhịp nhất.
ANTĐ - Ai đó đã nói rằng, họ đến thăm Hà Nội vì muốn một lần ngồi trên chiếc xích lô để đi thong dong trên những con phố cổ, ngắm Hồ Gươm xanh mát và thơ mộng. Giữa một Hà Nội sầm uất, đông vui và náo nhiệt, chiếc xích lô như gợi nhắc cho mỗi người biết bao điều về quá khứ, hiện tại và tương lai. Xích lô đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
ANTĐ -Thời khắc đón giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến rất gần. Hà Nội hôm nay khác hẳn với ngày thường. Thật rộn ràng và đầm ấm, ai cũng mong chờ để đón chờ xuân mới.
ANTĐ - Cận Tết, Bến Bình Đông thuộc quận 8, TP.HCM là nơi ghe thuyền chở hoa, cây kiểng từ các tỉnh thành tấp nập về. Chỉ vài ngày nữa là đến tết Giáp Ngọ 2014, chợ hoa, cây kiểng Bến Bình Đông nhộn nhịp, đông vui.
ANTĐ - Mỗi năm một lần bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược - khu chợ hoa cổ nhất Hà Nội - lại tấp nập đón người dân cùng du khách đến tham quan, thưởng lãm.
ANTĐ -Trong nắng chiều, đường phố Hà Nội đã tất bật bước vào không khí Tết. Sắc đào, quất rực rỡ như hối thúc vào xuân. Trên đường Âu Cơ, Nhật Tân, Nghi Tàm giờ đã tấp nập người mua bán hoa, làm dòng xe cộ phải chầm chậm hơn.
ANTĐ - Bộ sưu tập áo dài làm từ hoa đã đạt kỷ lục Việt Nam năm 2009 sẽ được trưng bày tại triển lãm “Hoa và Cuộc sống” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng công ty Dalat Hasfarm tổ chức.
ANTĐ - Trong thế kỷ 20, có hai cái Tết Nguyên đán không thể nào quên với người Hà Nội: Tết Đinh Hợi 1947, khi Trung đoàn Thủ đô vẫn kiên cường chiến đấu chống lại quân Pháp. Dân phố cổ đi tản cư, Hàng Bồ không còn ai viết câu đối, chợ hoa Hàng Lược năm đó không mở..., và Tết Quý Sửu năm 1973...