Chiến tranh không thể nói đùa!

(ANTĐ) - Đài BBC hôm 23-1 đã phải xin lỗi người dân Nhật Bản vì đã nói đùa về vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong Thế chiến II.

Chiến tranh không thể nói đùa!

(ANTĐ) - Đài BBC hôm 23-1 đã phải xin lỗi người dân Nhật Bản vì đã nói đùa về vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong Thế chiến II.

Trong chương trình truyền hình “QI” phát sóng tháng trước, người dẫn chương trình Stephen Fry đã gọi ông Yamaguchi, người vừa qua đời năm ngoái ở tuổi 93 là “người kém may mắn nhất thế giới”.

Ngày 6-8-1945, ông Yamaguchi đi công tác tới Hiroshima thì đúng vào ngày này, quả bom nguyên tử đầu tiên được ném xuống thành phố này. Ngày hôm sau, khi ông Yamaguchi quay trở về quê nhà là thành phố Nagasaki thì thành phố này lại phải hứng chịu quả bom nguyên tử khác vào 3 ngày sau.

Ông Yamaguchi cũng là người duy nhất được Chính phủ Nhật Bản công nhận sống sót trong 2 vụ đánh bom này. Sau khi phát sóng, BBC đã bị Đại sứ quán Nhật Bản ở London gửi thư phản đối.

Người phát ngôn BBC nói: “Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự xúc phạm này. Chương trình QI không có ý xúc phạm bất cứ ai hoặc bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó đã đề cập đến vấn đề nhạy cảm với khán giả Nhật Bản và chúng tôi hiểu tại sao họ cảm thấy không phù hợp khi đưa nó vào chương trình”.

Nguyễn Hà

 (Theo AFP)