Cháu bé vụ nổ xe Super Dream vừa tử vong

ANTĐ - Theo tin từ Viện Bỏng Quốc gia - Hà Nội, cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi, nạn nhân trong vụ nổ xe máy kinh hoàng tại tỉnh Bắc Ninh) đã qua đời sáng nay (13-12).

Cháu Khánh Vân những ngày còn điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. 

Các bác sĩ Khoa Hô hấp thuộc Viện Bỏng Quốc gia cho biết mặc dù bệnh viện đã tìm mọi cách để cứu cháu Vân nhưng cháu vẫn không qua khỏi do suy tạng, nhiễm khuẩn hô hấp quá nặng.
Trước đó, ngày 8-12, cháu Vân được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng hôn mê. Cháu Vân bị bỏng gần như toàn thân, khuôn mặt cháy sém, phải cắt bỏ một phần chân trái, chân phải bị dập nát.
Mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, trú tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) cũng đã qua đời hơn 10 ngày trước trong vụ nổ xe Honda Super Dream kinh hoàng sáng 1-12.
Khoảng 7 giờ ngày 1-12, chị Quỳnh chuẩn bị đưa cháu Nguyễn Khánh Vân đi học. Bất ngờ, khi chị vừa ấn nút đề khởi động máy xe Super Dream thì một tiếng nổ lớn vang lên.
Cả 2 mẹ con chị Quỳnh bị hất lên, văng ra khỏi xe. Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ phần bụng, chân chị Quỳnh bị phá nát. Cháu Vân cũng bị nát chân phải, chân trái bay khoảng 10 m, mặt mũi cháy xám.
Ngay sau khi xe phát nổ, hàng xóm và gia đình đã lập tức đưa 2 mẹ con chị Quỳnh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sau đó nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức.
Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị Quỳnh đã được người nhà đưa về quê và đã tử vong.
Chiếc xe bị nổ mới được chị Quỳnh mua vài tháng nay. Vợ chồng chị Quỳnh mới cưới nhau được vài năm, cùng là công nhân trên địa bàn tỉnh. 
Khi vụ tai nạn xảy ra, chồng chị Quỳnh đang đi làm.