Chàng trai gốc Việt được thế giới săn đón

ANTD.VN - Dẻo dai, kiên cường, vượt qua những giới hạn của bản thân chính là điều mà những người tập luyện Yamasaki hướng tới. Với hơn 1 triệu vận động viên đang tập luyện trên toàn thế giới, Yamasaki đã bắt đầu được giới trẻ làm quen tại Sài Gòn. Ít ai biết, thành viên sáng lập Yamasaki chính là Williams Belle, một Việt kiều Pháp, người từng đóng chung với Mr Bean trong “Johnny English Reborn”.

Williams, chàng trai người Pháp gốc Việt và Mr Bean trong phim “Johnny English Reborn”

Chế ngự và vượt qua sợ hãi 

Williams Belle được công nhận là một trong những vận động viên đỉnh cao của Yamakasi (một loại hình thể thao mạo hiểm). Dù đang là một nghệ sỹ, xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh lớn của thế giới nhưng hiện tại, công việc chính anh đang theo đuổi là huấn luyện viên đa phương pháp, sử dụng các động tác vận động để tạo ra những hiệu ứng tốt nhất trong diễn xuất của diễn viên. 

Sinh  năm 1981 ở Pháp, Williams Belle có cha là một nghệ sỹ và hai người anh trai của Williams Bell là vận động viên chuyên nghiệp tại Pháp. Bắt đầu làm quen với Yamakasi từ năm 9 tuổi, William Bells đã tự đặt ra cho mình nhiều thử thách và tìm mọi cách vượt qua.

Anh nhận ra rằng, nỗi sợ hãi là thứ mà con người có thể chế ngự và vượt qua. Đó chính là điều anh đã theo đuổi Yamakasi gần 30 năm, không một ngày ngưng nghỉ, từ tập trong rừng, tập trong những khu chung cư cũ hay tập trên những mô hình đầy mạo hiểm. 

Williams Bells kể, nhóm Yamakasi của Williams được nhiều người biết đến kể từ khi trở thành nhân vật chính của phim tài liệu truyền hình trên kênh thể thao “Stade 2”. Luc Plamondon, nghệ sỹ nổi tiếng của Pháp đã tìm đến Yamakasi để mời họ tham gia buổi hòa nhạc “Notre Dame de Paris”. “Khi ấy tôi mới 16 tuổi.

Vở diễn tại Palais des Congrès trong suốt 2 năm, đêm nào Nhà  hát với 4.000 chỗ ngồi cũng không còn một ghế trống. Có lẽ cũng từ đó mà tôi hiểu sâu hơn về thế giới nghệ thuật và tôi được nhiều người chú ý hơn” - Williams cho biết. 

Mở cánh cửa đến với điện ảnh 

“Hãy như Williams Belle” là từ khóa “nóng” mà mọi người thường gọi, như một cách bày tỏ tình cảm với chàng trai trẻ tài năng. Năng lực và phong cách của Williams và nhóm Yamakasi quyến rũ Luc Besson, người quyết định giao cho họ phần cascadeur trong “Taxi 2”.

Sau đó, ông quyết định sản xuất một bộ phim hành động về những chàng tài năng trẻ tuổi: “Yamakasi, les samouraïs des temps modernes”, ra mắt vào năm 2001. Với hơn 3 triệu lượt khán giả, bộ phim đã thành công vang dội tại Pháp cũng như tại châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga, Mỹ…. 

Williams cũng tham gia sản xuất “Thế hệ Yamakasi”, một bộ phim tài liệu đạt rating kỷ lục trên truyền hình Pháp vào tháng 12- 2006. Phim đã đoạt giải đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan Âm nhạc Doc tại Rome. Cuối năm 2011, Williams tham gia bộ phim “Johnny English Reborn” của Oliver Parker, cùng với Rowan Atkinson (Mr Bean) và Gillian Anderson.

Đây có thể coi đó là hình ảnh phổ biến nhất của Williams trên màn ảnh rộng bởi “Johnny English Reborn” là một bộ phim thương mại được công chúng quốc tế săn đón nhiều nhất.

Truyền cảm hứng cho người trẻ 

Yamakasi có nhiều nét tương đồng với bộ môn Parkour nhưng cũng có những điều đặc biệt về hình thức biểu đạt, cũng như nhiều người đang nhầm lẫn đây chính là công việc của một nhóm cascadeur. Riêng Williams đã trở thành người truyền cảm hứng về Yamasaki khi chia sẻ với rất đông những vận động viên tại châu Âu và cả châu Á trong chương trình “Phương pháp Williams Belle”.

Williams đã có mặt tại châu Á, chủ yếu ở Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam với vai trò là một  huấn luyện viên nghệ thuật - thể thao. Các nhãn hiệu danh tiếng như Mercedes, Fiat hoặc Uniqlo cũng đã mời Williams tham gia vào các chương trình quảng bá của mình.  

Trong năm 2010, Williams Belle được yêu cầu chụp ảnh cho giải vô địch Mixed Martial Arts lần đầu tiên tại Macau. Từ đó, anh còn là nhiếp ảnh gia chuyên hợp tác với các nghệ sĩ trẻ, từ các vũ công đến các vận động viên hay với các nhà thiết kế thời trang trẻ.

Trở về Việt Nam từ tháng 5-2016, Williams mong muốn được sống và làm việc tại quê nhà sau nhiều năm miệt mài với công việc và niềm đam mê. Anh chia sẻ: “Với tôi, được truyền lửa Yamakasi và tham gia các dự án nghệ thuật đó là điều quan trọng nhất. Tôi cũng muốn theo mẹ về Cần Thơ, nơi mẹ sinh ra, để hiểu hơn về lối sống và văn hóa của người Việt.Thực sự, tôi mong muốn được làm điều gì đó có ý nghĩa tại Sài Gòn. Và với tôi, đó chính là điều quan trọng nhất, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân về sự thất bại, khi Yamakasi vẫn còn quá mới lạ với các bạn trẻ quê nhà”.