Đây mới chỉ là chiến thắng thứ hai của MU trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Với Carrick, không có lời chào sân nào trọn vẹn hơn việc đánh bại Man City trong derby Manchester, qua đó thắp lên niềm tin cho một giai đoạn mới tại Old Trafford.
Trận này, Man Utd chơi đường nét hơn hẳn so với đội khách cùng thành phố. Tuy nhiên, sau hiệp 1 bế tắc, Quỷ đỏ mới tạo được khác biệt trong hiệp 2. Phút 65, từ một pha phản công mẫu mực, Bruno Fernandes dẫn bóng đầy tự tin rồi chờ đúng nhịp để chọc khe cho Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon dứt điểm một chạm gọn gàng, đưa bóng vào góc xa, mở tỉ số.
Man City buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng sự chậm chạp trong cách triển khai khiến họ không thể cung cấp đủ bóng cho Erling Haaland.
Trái lại, MU càng chơi càng sắc bén trong các tình huống phản công. Phút 76, cầu thủ vào sân thay người Matheus Cunha tung đường tạt vừa tầm để Dorgu băng vào dứt điểm. Bóng chạm cột dọc rồi nằm gọn trong lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà khi trận đấu còn 14 phút. Một sự khởi đầu ngọt ngào cho HLV Michael Carrick.
Chiến thắng 2-0 này giúp Man Utd tạm thời vươn lên top 4, trước khi các trận còn lại của vòng 22 khép lại. Ngược lại, tham vọng bảo vệ ngôi vương của Man City tiếp tục chịu đòn giáng mạnh, đồng thời mở ra cơ hội để Arsenal nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trên đỉnh bảng, nếu Pháo thủ thắng Nottingham vào rạng sáng 18-1.