Cảnh sát bảo vệ đưa bé 4 tuổi về với gia đình

ANTĐ - Khoảng 10h sáng 17-8, trong khi làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tổ công tác gồm Thiếu úy Hồ Hồng Đăng, Trung sỹ Vũ Duy Phương, Trung sỹ Nguyễn Mạnh Cường phát hiện một cháu bé khoảng 4 tuổi đang ngồi khóc tại khu vực quầy thu tiền số 1B của bệnh viện. 
Cảnh sát bảo vệ đưa bé 4 tuổi về với gia đình ảnh 1

Thiếu úy Hồ Hồng Đăng đưa em bé về tận nhà trong vòng tay của anh Đặng Quang Hành

Bên cạnh cháu là một chiếc balo và tay cầm một quả bóng. Tổ công tác đã tiếp cận và hỏi cháu bé tên tuổi cùng địa chỉ nhà nhưng do hoảng loạn nên cháu bé không nói được bất cứ thông tin gì. Sau một thời gian động viên, cháu bé mới nói: “Bố dặn cháu ngồi đợi ở đây nhưng chờ mãi vẫn không thấy bố quay lại”.

Kiểm tra trong túi xách của cháu bé, Thiếu úy Hồ Hồng Đăng phát hiện có quyển sổ y bạ nên đã biết được tên tuổi, địa chỉ của bé gái. Cháu là Đặng Ngọc Hân, SN 2011, trú tại tổ 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Tổ công tác đã phối hợp với bệnh viện gọi loa thông báo 2 lần để tìm người thân của cháu bé. Tuy nhiên, sau gần 1 giờ  vẫn không có ai đến tìm cháu bé.

Tổ công tác đã đưa cháu bé về CAP Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Sau đó, lực lượng CSKV đã gọi điện cho bố cháu bé là anh Đặng Quang Hành đến đón con về. Chỉ 10 phút sau anh Hành đã có mặt tại cơ quan công an trong sự xúc động nghẹn ngào.   

Anh Hành cho biết, sáng cùng ngày anh đưa cháu bé đi khám bệnh, trong khi chờ xếp hàng lấy số, anh đã bị lạc mất con. Anh đã đi tìm cả tầng 1 và tầng 2 bệnh viện Nhi Trung ương nhưng một phần do hoảng loạn, một phần do trong bệnh viện khá nhiều tiếng ồn gọi nên anh không nghe thấy tiếng loa thông báo. Nhưng thật bất ngờ chỉ ít phút sau khi về đến nhà, anh đã nhận được thông báo của CAP Phú Đô.