Bóng đá nội được thăng hạng 1 bậc, nhờ... "cầu thủ thứ 12"

ANTĐ - Ai đó đã từng nói “Bóng đá mà không có CĐV là bóng đá chết”. Nhưng nếu bóng đá có những CĐV nhiệt thành, fair-play với phong cách đầy văn hóa, thì đó là chính “thiên đường”.

Bóng đá nội được thăng hạng 1 bậc, nhờ... "cầu thủ thứ 12" ảnh 1Bóng đá Việt Nam luôn rất cần điểm tựa là những “cầu thủ thứ 12” như thế này
Ảnh: PHAN QUÂN

Trận đấu giữa HN T&T và SLNA trong khuôn khổ vòng 20 V-League diễn ra cuối tuần qua thực sự đã trở thành một điểm nhấn tuyệt vời trên sân cỏ Việt Nam. Sân Hàng Đẫy lâu lắm rồi mới lại được sống trong một không khí chộn rộn, vui tươi và đầy sắc màu như thế. Nó được tạo ra bởi khoảng 15.000 CĐV, trong đó 2/3 là các CĐV của đội khách SLNA, phủ kín gần như khắp khán đài B bởi một màu vàng đầy sức sống.

Dù hai đội trên sân thi đấu không lấy gì làm hữu hảo cho lắm (HN T&T chưa từng thắng SLNA), nhưng các CĐV của họ vẫn trình diễn một “trận đấu” khó quên. Những ai có mặt trên sân Hàng Đẫy đều có cảm giác như đang sống trong một J-League hay một sân Signal Iduna Park của Dortmund thu nhỏ, nơi có những CĐV màu sắc, cuồng nhiệt và ấn tượng nhất trên thế giới.

Họ nắm tay nhau, dưới màu cờ sắc áo của đội bóng thân yêu, hát lên những câu ca điệu nhạc được bắt nhịp đều đặn, khiến cho các cầu thủ dưới sân cũng muốn “cháy” hết mình. Dù đông đảo hơn, nhưng Hội CĐV SLNA lại không tỏ ra cạnh khóe hay gây sự với Hội CĐV HN T&T, mà ngược lại rất lịch sự và nhã nhặn.

Trong khi đó, CĐV đội bóng Thủ đô cũng đáp lễ bằng những màn cổ vũ ấn tượng không kém, khiến cho sân Hàng Đẫy như một gia đình lớn, bất chấp sự cạnh tranh của hai đội dưới sân cỏ. Và trong một trận đấu như thế, như để đáp lại các CĐV, sự kịch tính trên sân cũng được đẩy lên đỉnh điểm. HN T&T đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ, để lần đầu tiên đánh bại SLNA, sau 7 năm kể từ khi lên chơi ở V-League. 

Phạm Thanh, một CĐV của HN T&T có mặt ở sân cho biết: “Bầu không khí hôm nay thật tuyệt vời. Tôi từng có thời gian du học ở Nhật Bản và có may mắn được vào sân xem một trận đấu ở J-League, và hôm nay ở Hàng Đẫy, cảm giác thực sự được sống cùng bóng đá đã ùa về trong tôi. Các CĐV cổ vũ rất nhiệt tình và thân thiện. Họ tạo nên một tấm áo rất đẹp cho sân Hàng Đẫy. Tôi nghĩ nếu bóng đá Việt Nam luôn có được điều này, thì sẽ còn phát triển rất mạnh. Chỉ mong rằng, các Hội CĐV của CLB trên cả nước sẽ có được định hướng rõ ràng và cùng phát triển như thế này là tốt lắm rồi”.

Câu chuyện đẹp về “cầu thủ thứ 12” trên sân Hàng Đẫy cuối tuần qua còn tiếp diễn mãi tới sau khi hết trận. CĐV HN T&T dù đội nhà thắng nhưng không kiêu ngạo, còn CĐV SLNA dù thua nhưng vẫn vui vẻ, không có bất cứ trường hợp xô xát nào xảy ra. Đó chính là kết quả của thứ gọi là “văn hóa cổ động” mà bóng đá Việt Nam đang rất thiếu hiện nay.

Cách đó khoảng 1 tuần, Hội CĐV Than Quảng Ninh cũng từng mang tới những hình ảnh rất đẹp và thân thiện. Họ không chỉ cổ vũ, biến sân Cẩm Phả thành sân khấu thực sự, mà còn có những hành động thiện nguyện đáng ngợi ca, với những gia đình có hoàn cảnh không may sau trận mưa lũ lịch sử ở đất mỏ.

Rõ ràng, so với những năm trước, bóng đá Việt Nam đã tiến lên một bậc, xét trên khía cạnh văn hóa cổ vũ sân cỏ. Cho dù chúng ta vẫn ở “vùng trũng” của bóng đá thế giới, cho dù vẫn chưa biết khi nào mới có thể vươn tầm châu lục về chuyên môn, nhưng thái độ cầu tiến và nhận thức thay đổi một cách tiến bộ từ các hội CĐV đã chính là một đòn bẩy tuyệt vời để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai gần.