Bội ước với Messi, Barca “tống” Pinto ra đường

ANTĐ - Chỉ 1 ngày sau khi Messi ký vào bản hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Nou Camp, Ban lãnh đạo Barca đã bỏ qua một trong những yêu cầu trước đó của tiền đạo người Argentina, với quyết định chia tay thủ thành 38 tuổi, Pinto.
Gia nhập Barcelona từ mùa giải 2007-2008, trong suốt thời gian gắn bó với sân Nou Camp, thủ thành Jose Manuel Pinto vốn là một trong những người bạn thân nhất của Messi. Đây là lý do mà tiền đạo người Argentina đã yêu cầu Ban lãnh đạo CLB đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng 1 năm với Pinto, như 1 điều khoản trong bản gia hạn hợp đồng của cầu thủ này.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi Messi ký vào bản gia hạn hợp đồng, Barca đã “phớt lờ” yêu cầu của El Pulga với quyết định chia tay Pinto, thủ thành sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 11 này. 

Theo đó, Ban lãnh đạo Barca xác nhận Pinto sẽ không còn trong biến chế của đội bóng xứ Catalonia vào tháng 6 tới, đặc biệt là khi thủ môn trẻ tuổi người Đức, Ter Stegen đã  gần như đã cập bến đội bóng Á quân La Liga mùa này.
Bội ước với Messi, Barca “tống” Pinto ra đường ảnh 1
Bạn thân của Messi - Pinto vừa bị  Barca "tống" ra đường
Trong suốt 7 năm gắn bó với sân Nou Camp, Pinto luôn chỉ là sự lựa chọn số 2 trong khung gỗ CLB, sau Victor Valdes của tất cả các HLV từ Pep Guardiola cho tới Tito Vilanova hay mới nhất là Gerardo Martino.

Mặc dù vậy, Pinto vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Barca sau khi cùng đội bóng này 4 lần đăng quang ở La Liga, 2 chiếc cúp vô địch Champions League, 2 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, 4 siêu cúp Tây Ban Nha, 4 siêu cúp châu Âu và 2 lần lên ngôi ở World Cup cấp CLB.