Bỉ tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố ở Brussels

ANTD.VN - Vương quốc Bỉ vừa tổ chức lễ tưởng niệm nhân tròn 10 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố chết người nhắm vào một sân bay và một ga tàu điện ngầm ở Thủ đô Brussels hồi tháng 3-2016.

bi.jpg
Khoảng 500 người, bao gồm cả thân nhân của các nạn nhân, đã tham gia lễ tưởng niệm tổ chức tại Brussels

Các vụ đánh bom này đã khiến 32 người thiệt mạng và 340 người bị thương. Một nhóm thanh niên Hồi giáo nhập cư sống ở Brussels đã tiến hành các cuộc tấn công trên, dẫn đến làn sóng phẫn nộ của công chúng đối với người Hồi giáo.

Hôm 22-3, khoảng 500 người, bao gồm cả thân nhân của các nạn nhân, đã tham gia lễ tưởng niệm tổ chức tại Brussels. Vua Philippe của Bỉ cho biết người Bỉ sẽ không bao giờ quên ngày bi thảm này. Ông nói rằng 10 năm đã trôi qua, nhưng đối với nhiều người bị mất người thân, thời gian vẫn chưa xoa dịu được nỗi đau.

Những người tham dự buổi lễ đã mặc niệm và đặt hoa tại một đài tưởng niệm. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi bị mất mẹ trong các vụ đánh bom, nói rằng cơn ác mộng không ngừng ám ảnh cô. Cô cũng bày tỏ lo ngại rằng sự thù ghét hiện đang tràn lan trên toàn thế giới.

Trong khi đó, một phụ nữ ngoài 50 tuổi có mặt ở sân bay khi vụ nổ xảy ra nói rằng sự kiện đó là điều rất buồn và bà vẫn không thể tha thứ cho những kẻ khủng bố. Bà nói thêm rằng thật không may, an ninh tại sân bay không được cải thiện nhiều và một cuộc tấn công khủng bố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Theo NHK

Tin cùng chuyên mục