TP.HCM:

Bi kịch em trai dùng bóng đèn đâm chết anh ruột

ANTĐ - Chỉ vì bênh vực mẹ già, không kiềm chế được bản thân, người em đã cầm bóng đèn đâm anh ruột tử vong.

Ngày 12/4, Công an quận 7 đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Hữu Hạnh (SN 1977, ở quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Trước đó, đêm 10/4, nạn nhân Trần Văn Sỹ (SN 1969, là anh ruột Hạnh) đi nhậu từ ngoài về. Trong lúc say xỉn, Sỹ đã kiếm chuyện la mắng mẹ già. 

Đối tượng Hạnh tại cơ quan Công an

Thấy vậy, Hạnh đứng ra dùng lời lẽ khuyên nhủ anh. Nhưng Sỹ được cho là đã dùng tuốc-nơ-vít tấn công, Hạnh né tránh được. Trong cơn bực tức, Hạnh liền lấy bóng đèn trong thùng rác đâm vào đùi anh ruột, khiến nạn nhân Sỹ trọng thương.
Người dân địa phương xung quanh phát hiện, đưa Sỹ đi cấp cứu tại bệnh viện quận 7, nhưng do vết thương quá hiểm, anh này đã tử vong vì mất máu cấp.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 7 đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Nơi xảy ra vụ việc

Tại cơ quan công an, Hạnh khai do thấy anh Sỹ nhậu say, về nhà quậy phá nhiều lần nên tức giận và sự việc xảy ra đêm 10/4 là do Hạnh không kiềm chế được bản thân.