TP.HCM:

Bị giang hồ truy sát nhầm, nam công nhân gần đứt lìa tay

ANTĐ - Cùng một số người bạn vừa ăn tối về, anh Tr. bị nhóm giang hồ khoảng 4 người bịt mặt xông tới rút mã tấu đâm chém kinh hoàng. Những người còn lại may mắn chạy thoát được.

Chiều 18/11, cơ quan CSĐT công an quận 9, TP.HCM xác nhận đang vào cuộc điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra tại phòng trọ trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ khiến một công nhân trọng thương. Nạn nhân được xác định là anh Hà Minh Tr. (SN 1986, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Theo thông tin ban đầu, do không tìm được việc làm nên anh Tr. rời quê nhà lên TP.HCM mưu sinh và may mắn được nhận vào làm thợ sơn nước tại một công trình xây dựng ở quận 7 với tiền công 250 ngàn đồng/ngày. Làm được một tuần lễ anh Tr. được chủ thầu cho ứng lương.

Chiều 9/11, anh Tr. đến điểm hẹn trước với chủ thầu trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để ứng lương. Nhận được 500 ngàn đồng, Tr. cùng hai bạn làm chung về phòng trọ của người tên Trí (chưa xác định rõ lai lịch) cách đó vài cây số và có ý định ngủ lại qua đêm.

Đến giờ anh Tr. cũng không biết lý do vì sao mình bị đánh, chém kinh hoàng như vậy

Đến khoảng 7h45 tối, anh Tr. cùng với vợ chồng Trí và một người tên Lượm (chưa xác định rõ lai lịch) kéo nhau ra quán hủ tiếu gõ vỉa hè gần nhà ăn tối. Khi cả nhóm về tới phòng trọ của Trí thì mọi người thấy một nhóm khoảng 3-4 thanh niên bịt kín mặt bằng khẩu trang, đội nón lưỡi trai bước tới.

Nghĩ là không quen biết ai ở đây nên anh Tr. không để ý tới và vẫn bình thản, nào ngờ khi nhóm thanh niên tới gần, chúng không nói không rằng thình lình rút mã tấu, búa, tuýp sắt thủ sẵn trong người lao tới chỗ anh Tr. đâm chém liên tục. Những người còn lại hoảng hốt chạy vào phòng trọ đóng cửa ẩn nấp.  

Anh Tr. không kịp chạy bị các đối tượng chém nhiều nhát vào người gục tại chỗ bất tỉnh. Gây án nhanh gọn nhóm người trên rời khỏi hiện trường sau đó. Anh Tr. được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (quận Thủ Đức) cấp cứu trong tình trạng trọng thương. Cơ quan công an cũng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ.

Theo các y bác sĩ tại bệnh viện cho biết, nạn nhân Tr. bị chém nhiều nhát 2 nhát, khiến cánh tay trái gần đứt lìa và nhiều nhát chém ở vùng lưng, đầu… Sau khi được tiến hành phẩu thuật, sức khỏe anh Tr. đã dần bình phục. Khai báo với cơ quan điều tra, anh Tr. cho biết mới vào làm được 1 tuần lễ thì gặp nạn và anh còn khẳng định không hề quen biết ai, cũng như không có thù oán với người nào.  

Nghe tin con gặp nạn bà Cao thị Ngọc Đ. (SN 1954, mẹ của Tr.) tức tốc đón xe lên thăm nom. Nhà nghèo, hai mẹ con bà Đ. phải thuê nhà ở, bản thân bà Đ. lại bị bệnh tật sức khỏe yếu không làm gì kiếm ra tiền. Hơn 1 tuần điều trị, tiền viện phí còn nợ bệnh viện 13 triệu đồng bà Đ. vẫn chưa thể xoay sở được để thanh toán.

Bước đầu cơ quan công an quận 9, TP.HCM xác định anh Tr. là nạn nhân, nhóm giang hồ chém nhầm. Đơn vị này đã thụ lý, điều tra vụ án và đang truy xét nhóm giang hồ chém anh Tr. trọng thương.