Liên quan đến động đất ở H. Bắc Trà My:

Bị chủ đầu tư "bỏ rơi", dân tái định cư buộc phải vào rừng sinh sống

ANTĐ - Một tuần trải qua ít nhất 15 trận động đất, hàng trăm ngôi nhà tái định cư của những hộ dân chịu ảnh hưởng di dời của thủy điện ở H. Bắc Trà My bị ảnh hưởng nặng nề. Thế nhưng, chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn không đoái hoài, khiến ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phải lên tiếng.
Nhà xuống cấp, dân bỏ vào rừng sinh sống
Tại các xã Trà Giác, Trà Bui, Trà Đốc... H. Bắc Trà My, nơi chịu ảnh hưởng của thủy điện Sông Tranh 2 có 1.196 hộ/trên 6.300 khẩu phải di dời. Theo lời hứa của nhà đầu tư, khi thực hiện dự án mỗi hộ trong diện tái định cư được cấp một lô đất ở diện tích 400m2, có thêm 600m2 đất vườn gắn với đất ở và 1-1,5ha đất sản xuất. Ngoài ra, tại các khu tái định cư sẽ có nhà trẻ, trường học, nhà ở cho giáo viên, nhà văn hóa, hệ thống giao thông nội bộ...

Tuy nhiên, trên thực tế nhà đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết trên. Thay vào đó, họ đưa nhiều hộ dân vào tái định cư tận trong rừng phòng hộ, cách đó mấy chục cây số. Hiện đời sống nhân dân vẫn còn rất nhiều khó khăn, nan giải nhất là thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất, nhiều công trình hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng. Những ngày qua do ảnh hưởng của động đất, những công trình vốn do chủ đầu bàn giao đã kém chất lượng nay càng khiến người dân lo lắng thêm.

Thấy chúng tôi cầm máy ảnh chụp những nhà tái định cư bị bỏ hoang, ông Hồ Văn Sơn – thôn 3a (xã Trà Đốc) cho biết: “Ban đầu thủy điện mới bàn giao thì ai cũng hào hứng, phấn khởi. Nhưng ở được vài tháng thì người dân lại vào rừng dựng lều ở hết. Thử hỏi đây không có nước sinh hoạt, không có đất sản xuất dân biết làm chi ăn mà không bỏ đi”.

Nhiều hộ dân tái định cư thuộc dự án thủy điện Sông Tranh 2 đã bỏ nhà TĐC vào rừng dựng lều sống
Nhiều hộ dân tái định cư thuộc dự án thủy điện Sông Tranh 2 
đã bỏ nhà TĐC vào rừng dựng lều sống

Cố bám trụ lại ngôi nhà do thủy điện bàn giao vì 5 đứa con nheo nhóc cần phải đến trường, bà Hồ Thị Thổ là hộ bị ảnh hưởng nặng nhất của động đất vừa qua phải thốt lên: "Nhà giờ tường thì bể, trụ thì gãy, ban đêm nằm ngủ thì la phông trên trần rơi xuống ào ào. Nhưng giờ vì tương lai con cái, tôi không thể đưa chúng nó quay trở lại rừng núi dựng lều ở được".

Còn bà Nguyễn Thị Liễu (thôn 1, Trà Đốc) chua xót: "Nhà có hai phòng ngủ thì cả hai phòng đã nứt nẻ. Tối đến vợ chồng, con cái đành trải chiếu ngủ trước hiên vì không biết nhà sập lúc nào. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ có biết động đất là gì đâu, nhưng khi có thủy điện động đất cứ liên miên. Đêm trước nó nổ rung nhà nên cả đêm đó vợ chồng, con cái ôm nhau chạy ra đường cả chục lần".

Nhà dân bị nứt sau động đất
Nhà dân bị nứt sau động đất


Chính quyền lo lắng

Ông Hồ Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết: Nhà tái định cư chưa được một năm đã xuống cấp, nay động đất liên miên, người dân đã lo sợ nay lại càng sợ hơn, không biết nhà đổ ầm xuống khi nào. Đã có 24 hộ dân ở các khu tái định cư thủy điện thuộc một số thôn của xã đã bỏ nhà tái định cư quay về làng cũ dựng nhà sàn, làm ăn sinh sống. Xã không thể ngăn cản, thuyết phục được họ vì động đất cư liên miên mà chẳng có cơ quan nào đứng ra giải thích, đảm bảo sự an toàn cho dân.

Ông Đinh Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Trà Bui, bức xúc: Từ chỗ có ruộng có vườn, nay hơn 300 hộ dân trong xã bị đẩy vào tận trong rừng và không được cấp đất sản xuất. Không có đất đai làm ăn, dân chúng tôi đang rơi vào cảnh đói nghèo trở lại. Tình trạng trộm cắp và các tệ nạn xã hội khác ngày càng gia tăng. Cái đói đã khiến nhiều hộ gia đình đồng loạt đổ xô vào phá rừng phòng hộ để lấy đất sản xuất. Chưa hết khổ vì chuyện đó, nay động đất do thủy điện lại xảy ra. Nhà tái định cư trước đây do chủ đầu tư làm xong rồi bàn giao cho người dân, chất lượng không đảm bảo. Những trận động đất vừa qua nhà nào cũng bị re, nứt. Rồi nay mai những ngôi nhà này không biết sụp khi nào.

Mới đây, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Mã Điền Cư - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát tại khu tái định cư Thủy điện Sông Tranh 2. Điều đáng nói, hàng chục hộ dân được khảo sát đều cho rằng điều kiện sinh hoạt ở khu tái định cư mới tệ hơn nơi ở cũ. Ông Nguyễn Thế Tài – Bí thư huyện ủy phải kêu lên với đoàn công tác rằng: Nơi nào có thủy điện là nơi ấy mất đất, môi trường cũng mất, nhưng cái mất lớn nhất là người dân mất niềm tin.

Trong cuộc họp chiều 12-9, ông Nguyễn Đức Hải – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, chủ đầu tư thiếu trách nhiệm đối với dân trong thời gian qua: Động đất đã ảnh hưởng đến hàng chục căn nhà. Người dân cho rằng có thủy điện mới có động đất, có động đất nhà dân mới bị hư hỏng. Nhưng thời gian qua chủ đầu tư không cầu thị, không quan tâm, giúp đỡ người dân. Tôi đề nghị chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền địa phương kiểm kê thiệt hại, động viên, hỗ trợ giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng.

Có thể thấy rằng, vấn đề hậu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 đã được đề cập nhiều trong các cuộc họp của chính quyền Quảng Nam, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, chủ đầu tư thì “đánh trống bỏ dùi”. Để cuộc sống người dân tái định cư được ổn định xem ra rất khó khả thi khi mà chủ đầu tư chưa thật sự tích cực chủ động phối hợp địa phương để có biện pháp giải quyết.