Bênh người yêu, em trai đâm chết anh

ANTĐ - Chỉ vì người anh nhắc nhở người yêu của em trai trong lần về ra mắt gia đình "nhà trai" không nên ở qua đêm..., người em đã cầm dao đâm chết anh, để lại nỗi đau đớn tận cùng cho gia đình và người thân.

Hai anh em ruột thịt đều đã khôn lớn, sống cùng một nhà, người anh đã xây dựng gia đình, người em cũng có người yêu, trọng cuộc sống anh em gần như chẳng có mâu thuẫn xích mích gì. Vậy mà đùng một cái, chỉ vì người anh nhắc nhở người yêu của em trai trong lần về ra mắt gia đình "nhà trai" không nên ở qua đêm..., người em đã cầm dao đâm chết anh, để lại nỗi đau đớn tận cùng cho gia đình và người thân.

Tất cả đều do... cô con dâu tương lai?

Theo những thông tin ngắn ngủi trên báo chí mấy ngày qua thì vụ án em ruột là Lê Ngọc Huy (20 tuổi) đâm chết anh trai Lê Ngọc Hải (28 tuổi) sống cùng nhà ở ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, bắt nguồn từ nguyên nhân người em khi đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình đã phát hiện anh trai nhiều lần có ý định "sàm sỡ" người yêu của mình nên ra tay đâm chết anh trai...(?). Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi thì gần như không hề có chuyện anh Hải trêu ghẹo hay đòi "tâm sự" riêng với bạn gái của em trai mình.

Những thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, khoảng llh ngày 29-7-2013, Lê Ngọc Huy dẫn bạn gái tên Phạm Thị T.H (18 tuổi, ngụ cùng ấp) về nhà mình chơi để ra mắt.

Tưởng rằng sau khi cùng mọi người trong nhà dọn dẹp chén bát xong thì T.H sẽ ra về, nhưng "nàng dâu tương lai" đã khiến gia đình Huy bất ngờ khi đề nghị cho "tạm trú" tới ngày 4-8 để đến hôm đó sẽ sang làm việc tại một quán cơm ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc cho tiện. Nghe T.H nói thế, anh Lê Ngọc Hải là người anh thứ năm của Huy đã mở lời khuyên bảo: "Hai đứa chưa kết hôn và gia đình hai bên cũng chưa qua lại với nhau, trong khi em là con gái mới lớn, qua nhà anh chơi ra mắt mọi người là vui rồi, nhưng nếu em bảo ở lại tới mấy ngày như thế thì rất không nên, hơn nữa nhà em cũng ở gần đây, tốt nhất em cứ về nhà ngủ để ba mẹ em yên tâm mà hàng xóm cũng không nói qua nói lại".

Chẳng biết cô em dâu tương lai có "thêm mắm thêm muối" gì trong những lời kể của mình không mà Huy đùng đùng nổi giận đi nói chuyện với anh trai mình rồi nảy sinh chuyện cãi vã giữa hai anh em. Huy nói với người chị dâu tên Nguyễn Thị M.L (18 tuổi) rằng: "Nếu anh Hải còn nói gì về chuyện này nữa thì em sẽ gọi mấy thằng bạn xuống đánh đó". Nghe lời vợ mình kể lại, anh Hải đã rất tức giận vì sự hỗn hào của đứa em trai nên ngay lập tức kêu Huy ra nói chuyện. Trong cơn nóng giận điên cuồng, Huy đã lấy một con dao ở trong nhà chạy ra đâm trúng ngực anh trai mình... Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó chạy đến cùng người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hải đã tử vong.

Riêng Huy đã bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó và hiện tại đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tam giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Ngọc Huy

Gia đình tan nát vì bi kịch "nồi da xáo thịt"

Quả thật khi tìm đến gia đình này, chúng tôi không khỏi cảm thương, xót xa khi đứng trước căn nhà của gia đình anh Hải "vách gỗ mục cột siêu" theo đúng nghĩa của nó khi ba chiếc cột ngay trước nhà mục nát như sắp sập xuống khi không chịu nổi những tấm tôn brô-xi măng cũng lâu ngày cũ kỹ hư bể, trong khi những tấm gỗ làm tường nhà cũng mối mọt, mục nát. Cảnh tang thương của đám tang anh Hải trong căn nhà ọp ẹp, chật hẹp, nghèo khó càng khiến cho những người chứng kiến thêm xót xa, đau đớn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng bà Lợi có tất cả sáu người con, anh Hải là con thứ năm, còn Huy là con út. Trước khi chồng bà Lợi mất cách đây mười năm, hoàn cảnh gia đình vợ chồng bà cũng luôn nghèo khó, hai người phải bươn chải làm đủ thứ nghề để chăm lo cho gia đình. Sau khi người chồng mất do bệnh tật thì bà một mình gánh vác cả gia đình, cuộc sống càng thêm khốn khó... Dù nhà cửa chật chội, bất tiện nhưng trước giờ trong nhà bà hầu như chẳng có mâu thuẫn gì đáng kể.

"Hàng ngày, mấy đứa con tôi đi làm (anh Hải đang là công nhân ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai; trong khi đó Huy làm công nhân ở xưởng gỗ gần nhà - PV), đến tối về, cả nhà lại quây quần nấu nướng, ăn uống vui vẻ, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn đầm ấm. Thế mà đùng một cái tai họa ập đến... Điều buồn hơn nữa là vợ chồng thằng Hải cưới nhau hai năm nay mà vẫn chưa kịp có đứa con nào, trong khi con dâu tôi lại còn quá nhỏ tuổi, không biết sắp tới sẽ ra sao đây", bà Lợi nói trong nước mắt.

Có thể thấy, vụ việc này xuất phát chỉ từ một nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt, không đáng có trong gia đình, nhưng hậu quả của nó lại hết sức đau đón với một cái chết oan uổng và để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho người thân trong gia đình.