“Bầu trời xanh mây trắng”

(ANTĐ) - Qua những lần đi xuyên Việt, cảm xúc khi được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan hữu tình của đất nước, gặp gỡ và chia sẻ chuyện đời với những người dân trên nhiều vùng miền của Tổ quốc… đã thúc giục hoạ sỹ Nguyễn Thanh Hoa tái hiện về một không gian nhiệt đới trong tranh.

“Bầu trời xanh mây trắng”

(ANTĐ) - Qua những lần đi xuyên Việt, cảm xúc khi được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan hữu tình của đất nước, gặp gỡ và chia sẻ chuyện đời với những người dân trên nhiều vùng miền của Tổ quốc… đã thúc giục hoạ sỹ Nguyễn Thanh Hoa tái hiện về một không gian nhiệt đới trong tranh.

Chỉ sử dụng 4 gam màu: nâu, đen, trắng và xanh da trời, tác giả đã đưa người xem đến với cảm giác khoáng đạt như đứng trước biển, dịu mát như đứng trước rừng cây.  Đặc biệt, mọi thứ qua nét vẽ của anh như trở về trạng thái tự nhiên, hiền hoà như cỏ cây. Các nhân vật trong tranh có những nét chung và nét riêng hoà lẫn, không còn giới hạn và khoảng cách giàu - nghèo, sang - hèn. Hoạ sỹ đã sử dụng chất liệu sơn dầu, một chất liệu của phương Tây để truyền tải tinh thần phương Đông. Triển lãm khai mạc vào ngày 23-6 và kết thúc vào ngày 3-7-2010 tại Vietart center, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Thanh Xuân