Bắt ông trùm "đại lý" ma túy, luôn mang súng, lựu đạn phòng thân

ANTĐ - Đang bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng Duy vẫn liều lĩnh quay về bản. Đối tượng này vẫn xây dựng cho mình hệ thống chân rết để buôn bán ma túy và thường mang theo mìn tự chế, lựu đạn và súng mỗi khi tiến hành giao dịch để phòng thân.

Bắt ông trùm "đại lý" ma túy, luôn mang súng, lựu đạn phòng thân ảnh 1

Chân dung "ông chủ đại lý" ma túy sở hữu "kho" vũ khí nóng, vừa bị bắt

Trốn truy nã vẫn buôn ma túy

Ngày 23-6, thông tin từ Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua đơn vị này đã triệt phá thành công chuyên án 1216M, qua đó bắt giữ đối tượng Lương Ba Duy (SN 1986) trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na, huyện Tương Dương. Ban chuyên án đã thu giữ số lượng lớn ma túy cùng súng quân dụng, lựu đạn…

Thời gian qua trên địa bàn huyện Tương Dương xuất hiện một số đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm. Các đối tượng đều là người địa phương, móc nối với các nhóm đối tượng người Mông (Lào) có sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở các khu vực rừng sâu núi cao gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Đối tượng Lương Ba Duy là một mắt xích trong đường dây này.

Lương Ba Duy còn trẻ nhưng sớm sa vào con đường buôn “cái chết trắng”. Năm 2014, Duy đã tạo được “tiếng vang” trong giới khi có nguồn hàng dồi dào cộng với sự manh động và liều lĩnh. Cuối tháng 12-2014, bằng mối quan hệ và “uy tín” của mình, Lương Ba Duy đã nhanh chóng tìm được “hàng” theo sự nhờ cậy của Trương Quang Thành (42 tuổi) và Hoàng Văn Nhiên (31 tuổi) cùng quê Quảng Nam.

Tuy nhiên khi Thành và Nhiên đang đưa ma túy từ Tương Dương và Quảng Nam thì bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo lời khai của Thành và Nhiên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy ngược Tương Dương bắt giữ Lương Ba Duy nhưng đối tượng này đã nhanh chân trốn thoát.

Sau đợt này, Thành và Nhiên bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tù. Còn Duy bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Dù đang mang án truy nã nhưng thời gian gần đây, Duy vẫn liều lĩnh quay về địa phương. Nhiều người cho rằng Duy quay về để đầu thú. Thế nhưng, đối tượng tiếp tục móc nối với các đối tượng khác để xây dựng “đại lý” ma túy lưu động tại khu vực đồi Dốc Mới (thuộc xã Yên Na).

Trong quá trình giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, Lương Ba Duy thường xuyên mang theo người mìn tự chế, lựu đạn, súng quân dụng như AK, K59, K54, nhiều loại súng tự chế để phòng thân.

Với quyết tâm đánh sập "đại lý" ma túy do Duy cầm đầu, Công an huyện Tương Dương đã thành lập chuyên án đấu tranh mang bí số 1216M, do đích thân trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện làm trưởng ban chuyên án. Mọi di chuyển, biến động của Lương Ba Duy đều được đưa vào tầm ngắm của ban chuyên án.

Ngoài sự liều lĩnh, manh động, thông thạo địa hình đồi núi, luôn trang bị vũ khí nóng, Lương Ba Duy luôn có 1 hệ thống chân rết thăm dò tình hình trước khi di chuyển hay thực hiện giao dịch ma túy. Bởi vậy, mặc dù Công an huyện Tương Dương đã nhiều lần lập phương án, tổ chức lực lượng vây bắt Duy nhưng không thành công.

Số ma túy mà ban chuyên án thu giữ được ở nhà đối tượng Duy

Đối tượng sa lưới

Lực lượng trinh sát dày dặn kinh nghiệm được tung ra, mọi di chuyển, biến động của Duy được kiểm soát chặt chẽ chờ thời cơ phá án. Vào lúc 13h, ngày 21-6-2016, thông tin trinh sát cho biết, Lương Ba Duy đang có mặt tại nhà bố vợ ở bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh (Tương Dương). Duy mang theo 1 khẩu súng K59, 2 khẩu súng thể thao, không có lựu đạn và mìn tự chế như thường lệ.

Xác định đây là thời cơ phá án, Ban chuyên án quyết tâm bắt nóng đối tượng, lực lượng công an được bố trí để vây bắt đối tượng. Phát hiện bị vây bắt, Duy chống trả quyết liệt, cào cấu, cắn xé khiến 2 chiến sỹ công an Đậu Trọng Cường và Nguyễn Văn Lam bị thương.

Với quyết tâm cao độ, lực lượng đánh án đã khống chế thành công đối tượng, thu giữ 5 gói ma túy đá cùng 100 viên hồng phiến. Khám xét nơi ở của Lương Ba Duy, cơ quan chức năng thu giữ thêm hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp và một "kho" vũ khí gồm: 4 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn; 2 khẩu súng AK và 64 viên đạn; 10 khẩu súng săn tự chế bắn đạn thể thao và 26 viên đạn, roi điện và nhiều dao kiếm các loại; 3 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 30.000.000 đồng tiền mặt.

Số vũ khí nóng mà Duy thường mang theo người

Hai đồng chí Cường và Lam bị thương và có dây phải máu của đối tượng Duy nên đã được đơn vị đưa đi điều trị phơi nhiễm tại trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.