Tổng hợp loạt các trận giao hữu:

Báo động đỏ cho các đại gia

ANTĐ - Tuy được thi đấu trên sân nhà nhưng các "ông lớn" của bóng đá châu Âu như Anh, Đức và Italia đều phải nhận kết quả buồn. Đây là hồi chuông báo động khi Euro 2012 chỉ còn hơn 3 tháng nữa là khởi tranh.

Sư tử "chết" ở phút bù giờ

Bàn thắng của Young không tuyển Anh thoát khỏi trận thua

Tại Wembley người hâm mộ xứ sở sương mù đang hướng sự chú ý vào HLV tạm quyền Stuart Pearce khi VCK Euro 2012 đã đến gần. Trong khi đó, Hà Lan cũng mang tới đây đội hình mạnh nhất để chiến đấu với các chú sư tử trẻ Anh.

Nếu như hiệp 1 diễn ra tẻ nhạt  thì hiệp 2 lại tràn ngập cảm xúc, đặc biệt ở những phút cuối cùng. Bị dẫn trước tới 2 bàn do công của Robben và Huntelaar. Người Anh đã chiến đấu rất quả cảm khi gỡ liền 2 bàn từ phút 86 đến 90 do công của Cahill và Young.

Nhưng cú dứt điểm xuất thần ở phút bù giờ thứ 2 và bên cạnh đó là màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt trận đấu của Robben đã khiến Tam Sư phải nếm trận thua cay đắng tại Wembley. Nhìn chung, các tuyển thủ Anh, đặc biệt là những tài năng trẻ, đã chơi hết mình và xứng đáng được khen ngợi trong thất bại này.

Đây là thất bại đầu tiên của Tam Sư trong năm 2012 và cũng là đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái. Ngược lại, Hà Lan đã mở hàng năm mới suôn sẻ và cũng chấm dứt luôn chuỗi phong độ bết bát 3 trận chỉ biết hòa và thua.

Tân binh lập công

Tuyển Pháp đã có trận đấu xuất sắc

Phải làm khách trước một ĐT Đức được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ Pháp đã chơi một trận tuyệt vời để hạ gục đội chủ nhà với tỷ số 2-1. Những chú "Gà trống" Gaulois đã cất cao tiếng gáy ngay tại thánh địa của đội bóng từng 3 lần vô địch thế giới, và đây là một màn trình diễn thuyết phục nữa để chứng tỏ rằng Pháp đã không còn bất cứ chút bóng dáng nào của đội bóng từng thất bại thảm hại trên đất Nam Phi cách đây 2 năm.

Đức đã chơi áp đảo so với Pháp trong 45 phút đầu tiên khi họ cầm bóng vượt trội và tạo ra nhiều tình huống có thể ăn bàn hơn. Cụ thể, Klose đã có ít nhất hai cơ hội mười mươi để có thể ghi bàn sau các pha đối mặt với Lloris nhưng đều không cụ thể hóa thành bàn thắng. Ngoài ra, bóng cũng một lần tìm đến cột dọc đội Pháp sau cú đánh đầu của Badstuber.

Trong khi đó, Pháp chỉ có duy nhất 1 cơ hội thực sự rõ rệt trong hiệp 1 nhưng điều quan trọng là họ đã tận dụng được nó. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, Debuchy đi bóng kỹ thuật bên cánh phải để loại bỏ một hậu vệ Đức rồi căng ngang chính xác cho tân binh Giroud đệm bóng tung lưới Wiese, mở tỷ số cho Pháp.

Nếu như 45 phút đầu tiên Pháp phần nào phải chịu trận thì trong 45 phút còn lại, họ đã có một thế trận sòng phẳng với Đức vào tạo ra nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Phút thứ 63, Đức đã thoát thua khi cú đệm bóng của Valbuena đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy vậy, chỉ 5 phút sau đó, Pháp đã cụ thể hóa ưu thế của họ trong hiệp 2 bằng bàn nhân đôi cách biệt của Malouda. Vẫn là một pha căng ngang từ cánh phải và lần này Malouda là người dứt điểm tung lưới Wiese. Dù đã rất nỗ lực nhưng trong thời gian còn lại của trận đấu, Đức chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Cacau từ pha căng ngang của Mueller.

Báo động cho Azzurri!

ĐT Italia còn nhiều việc phải làm sau trận thua này

Đá trên sân nhà lại được đánh giá cao hơn, nhưng Italia đã gây thất vọng tràn trề khi thất thủ với tỷ số 0-1 trước ĐT Mỹ bởi bàn thắng duy nhất của Dempsey. Một màn trình diễn đáng thất vọng của Italia trên sân nhà, và rõ ràng thầy trò HLV Cesare Prandelli còn rất nhiều việc phải làm khi mà Euro 2012 chỉ còn hơn 3 tháng nữa là khởi tranh.

Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Italia đã có cơ hội để mở tỷ số khi Maggio căng ngang rất chuẩn xác để Motta băng vào dứt điểm cận thành. Tuy vậy, thủ thành Howard của Mỹ mới là người chiến thắng trong pha bóng này. Người Italia phải nuối tiếc với cơ hội bị bỏ lỡ này bởi đây là tình huống mà họ đến gần bàn thắng nhất trong suốt 90 phút của trận đấu.

Trước một ĐT Mỹ được tổ chức rất chắc chắn và khoa học cộng với nền thể lực sung mãn, Italia vô cùng bế tắc trong việc triển khai tấn công và hệ quả là họ không thể khoan thủng được hàng thủ của đội khách. Rõ ràng, HLV Jurgen Klinsmann đã đúng khi áp dụng lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ để gây khó dễ cho người Italia. Ngoài cơ hội bị bỏ lỡ của Motta đầu trận, Italia chỉ còn có thêm một pha bóng nguy hiểm khác nhưng Giovinvo lại bỏ lỡ rất vô duyên.

Sang hiệp 2, khi mà Italia vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành của Howard thì họ đã phải nhận bàn thua sau một pha phản công nhanh của Mỹ. Dempsey là người dứt điểm tung lưới Buffon sau pha kiến tạo của Altidore. HLV Prandelli đã liên tục có sự thay đổi trong hiệp 2, thậm chí là tung thêm tiền đạo vào sân nhưng lối chơi của Italia vẫn không có gì khởi sắc và cuối cùng phải chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà.

Thêm một trận đấu nữa để chứng tỏ rằng hàng công của Italia đang thực sự có vấn đề khi mà Prandelli đã tung tất cả những tiền đạo mà ông có trong tay vào sân nhưng chẳng ai trong số họ chứng tỏ được rằng mình có thể giải được bài toán ghi bàn cho đội tuyển.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý:

Croatia 1-3 Thụy Điển

Anh 2-3 Hà Lan

Italia 0-1 Mỹ

Ba Lan 0-0 Bồ Đào Nha

Thụy Sỹ 1-3 Argentina

Đan Mạch 0-2 Nga

Romania 1-1 Uruguay

Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Slovakia