TP.HCM

Bà chủ bị nhân viên chuốc thuốc mê cướp… két sắt tiền, vàng

ANTĐ - Quản lý của tiệm massage đã lên kế hoạch bài bản, chuốc thuốc mê bà chủ để cướp sạch két sắt chứa tiền vàng.

Thông tin từ công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa bàn giao 2 đối tượng gồm: Lê Trọng Nhân (SN 1991, trú huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Sàn Phú Cường (SN 1986, trú quận Bình Tân, TP.HCM) cho công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "cướp tài sản" và "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Bước đầu cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bà chủ bị nhân viên chuốc thuốc mê cướp… két sắt tiền, vàng ảnh 1
Đối tượng Lê Trọng Nhân tại cơ quan công an

Theo điều tra, Lê Trọng Nhân là nhân viên của tiệm massage T.V ở đường 38A, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM do bà T.T.L.H (SN 1954, trú tỉnh An Giang, tạm trú quận Bình Tân) làm chủ. Ngày 25/1 vừa qua, Nhân được bà H nhờ mở két sắt nên thấy bà chủ có nhiều tiền, vàng; từ đó Nhân nảy sinh ý độ chiếm đoạt tài sản của bà chủ. Nghĩ là làm, Nhân mua 2 viên thuốc ngủ về xay nhuyễn, cất giấu trong người, chờ thời cơ hành động.

Rạng sang 28/1 sau khi quán đóng cửa, Nhân có nhậu nhẹt với 1 số nhân viên trong tiệm. Sau đó Nhân pha thuốc ngủ cho vào 1 ly sữa mời bà H uống. Vì thấm thuốc mà H ngủ mê man.

Chỉ chờ có vậy, Nhân rạch gối bà H lấy 1 ví tiền. Nhân lục lấy chìa khoá mở két sắt vét sạch tiền bạc bên trong cho vào 1 túi nilong, rồi gọi điện cho bạn, là đối tượng Sàn Phú Cường đến chở về nhà của Cường ở gần đó ngủ qua đêm. 

Đối tượng Sàn Phú Cường

Tại nhà Cường, Nhân kể cho bạn nghe về việc vừa thực hiện. Sau đó cả 2 mang tài sản ra kiểm đếm được gần 223 triệu đồng, 1 lượng vàng, 3 nhẫn vàng, 1 kiềng, 2 lắc tay, 2 dây chuyền và 1 đôi bông tai bằng vàng. Lúc này Nhân lấy 12 triệu đồng cất túi để tiêu xài, cho Cường 1 lượng vàng SJC, sau đó Nhân gửi số tài sản còn lại cho Cường cất giữ dùm, nhờ khi nào về quê ăn tết thì mang về giúp Nhân.

14h chiều 28/1 bà H tỉnh dậy, phát hiện bị mất tài sản nên trình báo cơ quan công an. Đến lúc này, Nhân vừa về lại tiệm thì bà H nghi ngờ nên báo công an và khi bị công an mời làm việc, Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Cường thừa nhận có cùng Nhân tham gia thống kê tài sản và được nghe Nhân kể lại việc chuốc thuốc mê bà H để cướp.

Bước đầu công an thu hồi toàn bộ số vòng vàng nữ trang và 221 triệu đồng. Tuy nhiên bà H trình báo, ngoài số vòng vàng như đề cập trên, số tiền mặt bà bị cướp đi là khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra.