Audio 19-7-2017: Truy xét kẻ đâm gục một thanh niên trên đường Võ Chí Công

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy xét kẻ đâm gục một thanh niên trên đường Võ Chí Công; Hà Nội: Cháy lớn tại ngôi 4 tầng ở phố Vọng, hai người tử vong; Yên Bái: Hai người mất tích do mưa lũ; Trụ sở Liên hợp quốc tại New York bị sơ tán do báo động nhầm; Đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel ở Jerusalem…

Bản tin phát thanh ngày 19-7-2017

* Đêm 18-7, người dân thấy một đám đông thanh niên giằng co, chửi bới ầm ĩ tại gần khu vực nhà hàng Taken (đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội) và bất ngờ một đối tượng trong đó bị chém nhiều nhát vào người, nằm bất tỉnh gục trên vũng máu.

Nhận được tin báo, công an quận Tây Hồ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Người bị thương được xác định là Lương Văn A (SN 1988), quê quán Thường Xuân, Thanh Hóa.

Lực lượng công an bước đầu đã cơ bản xác định nhóm đối tượng gây án, tuy nhiên đã bỏ trốn. Vụ việc đang được công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam thanh niện bị chém gục tại chỗ trên đường Võ Chí Công

*2h sáng ngày 19-7 tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 41 phố Vọng, Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã xảy ra cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Sau khoảng gần 1h đám cháy đã được dập tắt, hậu quả 2 người trong nhà tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. 

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ trong 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Cụ thể, đã có 2 người mất tích do nước lũ cuốn trôi và 59 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó sập đổ hoàn toàn 2 nhà ở huyện Văn Yên và Văn Chấn, còn lại bị ảnh hưởng sạt taluy và phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ ở Yên Bái gây ngập úng, thiệt hại lớn

* Ngày 18-7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Phương (50 tuổi, quê Vĩnh Phúc) về tội Mua bán người.

Tòa xác định, Phương không nghề nghiệp, sống cùng em ở Trung Quốc. Một ngày đầu tháng 1-2006, em bà ta nhận được điện thoại của bạn thông báo vừa lừa được 2 phụ nữ quê ở Nam Định bán sang Trung Quốc. 

Phương bỏ ra 25 triệu đồng để mua một trong hai nạn nhân, đưa về nhà của mình. Sau đó, em trai Phương ép chở đi bán dâm. Một lần xô xát với em trai Phương, cô gái đã nổi dậy, trốn thoát. Từ lời khai của nạn nhân với cảnh sát địa phương, Phương bị bắt, lĩnh 11 năm tù về tội Cưỡng ép người khác bán dâm.

Sau khi mãn hạn tù, Phương về Việt Nam và bị bắt về hành vi lừa các nạn nhân khi ở Việt Nam. Tại phiên toà hôm nay, Phương bị tuyên phạt 4 năm tù.

*Sáng 18-7, khoảng 2000 người đã được sơ tán khỏi trụ sở của Liên hợp quốc tại thành phố New York do có tiếng còi báo động hỏa hoạn tại tầng hầm thứ hai. 

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật, Phó Phát ngôn Liên hợp quốc ông Farhan Haq cho biết: "Chúng tôi phải tiến hành sơ tán để đề phòng nguy cơ cháy nổ, song chuông báo động đã được kiểm tra và thực tế là không có vụ cháy nào cả. Có thể là chuông báo động bị trục trặc”.

Khoảng 20 phút sau khi có lệnh sơ tán, các nhân viên Liên hợp quốc, các nhà ngoại giao và du khách được phép trở lại tòa nhà. 

Trụ sở Liên hợp quốc ở New York

* Ngày 18-7, Đụng độ giữa những người Hồi giáo Palestine và cảnh sát Israel lại nổ ra tại Đông Jerusalem trong ngày thứ ba liên tiếp.

Người phát ngôn cảnh sát Israel Luba Samri cho biết vào cuối buổi cầu nguyện, một số người Palestine đã ném đá và chai lọ về phía cảnh sát buộc lực lượng này phải sử dụng các biện pháp giải tán đám đông. Hai cảnh sát Israel đã bị thương nhẹ. 

Trong khi đó, nguồn tin y tế Palestine cho biết ít nhất 14 người Palestine đã bị thương trong vụ bạo lực trên. Trong số đó, 1 người bị thương nặng ở đầu do trúng đạn cao su. Tuy nhiên, một người phát ngôn cảnh sát Israel đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí này.