Ấm ức vì vé xe tăng

ANTĐ - Đang rôm rả ngồi tán chuyện chuẩn bị về quê ăn tết cùng bạn bè, anh Nguyễn Văn Út, quê ở Tiền Giang đang theo học tại Hà Nội thông báo:

- Nghe nói nhiều nhà xe có “thương hiệu” hiệu chất lượng cao ở khu vực phía Nam tăng giá vé xe dịp tết lên gấp đôi rồi. Xe từ miền Bắc vào chắc cũng không tránh khỏi tình trạng này.

- Gay quá anh nhỉ? Tết năm nào người dân xa quê cũng phải lo đặt vé tàu xe từ sớm, rồi lại phải “gánh” cả việc tăng giá vé xe.

- Mấy năm học xa nhà, tôi thấy tết năm nào các nhà xe cũng tăng giá vé. Sau tết đi làm, đi học cũng bị “chặt chém”; Cả khi giá xăng dầu tăng nhẹ nhà xe cũng mạnh tay tăng giá.

- Thì không đi xe ô tô nữa, anh chọn máy bay hoặc đi tàu hỏa?

- Máy bay cũng tăng giá vé rồi. Tàu hỏa cũng xếp hàng mãi chẳng mua được vé. Tết đến nhu cầu đi lại nhiều, nhà xe “bóp” khách là tất yếu thôi. Có mà đi bằng phương tiện gì cũng đông đúc, chen lấn cả thôi.

- Sao hành khách không thắc mắc với nhà xe xem sao?

- Thắc mắc sao được. Phương tiện ít, người thì đông, hoặc mình chấp nhận giá họ đưa ra, hoặc mình... đi bộ vài trăm, vài nghìn cây số về quê ăn tết! Phương tiện nào, hãng nào cũng tăng giá thì hành khách làm gì còn lựa chọn.

- Thế mới hiểu tại sao nhiều công nhân lao động vài năm mới dám về quê ăn tết 1 lần. Ngoài lo quà bánh biếu người thân, còn phải lo tiền vé và chỗ trên tàu xe.

- Tết đến ai cũng muốn hướng về nhà nhưng mỗi lần về nhiều người cảm thấy nặng nề. Không biết bao giờ mới hết cảnh đi lại vất vả, tốn kém như thế này nữa?