3 lý do khiến Chelsea thất bại

(ANTĐ) -Một đội bóng vào bán kết đến 5/6 mùa giải gần nhất (trong đó có 1 lần vào chung kết thua MU năm 2008) đã gục ngã ngay ở vòng loại trực tiếp bởi một người cũ, Jose Mourinho. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha không phải là lý do duy nhất khiến Chelsea thất bại.

Champions League:

3 lý do khiến Chelsea thất bại

(ANTĐ) -Một đội bóng vào bán kết đến 5/6 mùa giải gần nhất (trong đó có 1 lần vào chung kết thua MU năm 2008) đã gục ngã ngay ở vòng loại trực tiếp bởi một người cũ, Jose Mourinho. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha không phải là lý do duy nhất khiến Chelsea thất bại.

Drogba (giữa) là một nỗi thất vọng lớn của Chelsea rạng sáng qua

Thiếu Át chủ bài trên hàng công

Đó tưởng như là một điều phi lý nhưng hoàn toàn là sự thật. Anelka và Drogba có thể là “hung thần” ở giải nội địa hay ở những trận đấu nhỏ, nhưng hễ cứ bước vào những trận đấu mang tính quyết định, thì họ lại đá như mất hồn. Anelka lúc nào cũng rườm rà và thiếu quyết đoán trong những pha xử lý bóng, trong khi Drogba như mất dạng trước hàng thủ được bố trí một cách khoa học của Inter.

Không ai phủ nhận rằng cả Anelka và đặc biệt là Drogba đang ở trạng thái sung nhất về phong độ khi liên tục ghi bàn ở giải Premier League trong thời gian gần đây, nhưng màn trình diễn tại Champions League rạng sáng qua rõ ràng không phải là cách mà những cỗ máy ghi bàn đích thực thể hiện. Có thể dễ dàng hiểu tại sao ông chủ Roman Abramovich đang sẵn sàng vung tiền để mua về những Villa hay Aguero để hiện thực hóa giấc mơ Champions League.

Sai lầm của Ancelotti

Drogba ủng hộ thầy cũ Mourinho

Dù bị nhận thẻ đỏ và phải ngậm ngùi cùng các đồng đội nhìn Inter đi tiếp, nhưng Didier Drogba vẫn tỏ ra rất lịch sự khi dành tặng những lời tốt đẹp dành cho người thầy cũ Jose

Mourinho. “Tôi nghĩ rằng Inter đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành được chiến thắng này. Chelsea đã phải trả giá vì chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, nhất là ở trận lượt đi. Inter dưới thời Mourinho đã cho thấy họ mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi nghĩ họ sẽ tiến rất xa ở Champions League mùa này”.

Chiến lược gia người Italia đã không thể có sự phục vụ của 4 trụ cột quan trọng là Cech, Bosingwa, A.Cole và Essien, thêm vào đó, Chelsea ở Stamford Bridge rạng sáng qua đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng không phải vì thế mà người từng đưa AC Milan đến chức vô địch Champions League 2006-2007 không mắc sai lầm. Chelsea đã chơi rất cân bằng và lạnh lùng ngay cả khi Jose Mourinho bất ngờ chơi với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công.

Tuy nhiên, thế trận ấy đã bị phá vỡ kể từ quyết định rút Ballack ra để thay Joe Cole vào của Ancelotti. Nếu như Ballack đang tỏ ra ổn định ở khu trung tuyến bao nhiêu, thì Joe Cole, người mới trở lại sau chấn thương lại là một nỗi thất vọng lớn. Cole không hiệu quả trong phòng ngự lẫn tấn công, thường xuyên chuyền sai và để mất bóng. Và kết quả là các tiền vệ của đội khách có nhiều khoảng trống hơn để tung hoành. Một trong số đó giúp Eto’o có cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Jose Mourinho

Dù muốn dù không, các CĐV Chelsea cũng phải chấp nhận một thực tế rằng chỉ có “người cũ” mới khiến giấc mơ Champions League của Chelsea kết thúc sớm như thế. Thật vậy, nếu không phải đối thủ của Chelsea là Inter, có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngoài yếu tố có phần tâm linh là sân Stamford Bridge thường mang lại may mắn cho “Người đặc biệt”, thì sự hiểu biết của Jose về những học trò cũ cũng giúp cho Inter thắng toàn diện và khiến Chelsea phải tâm phục, khẩu phục.

Lampard bị bít mọi ngả bóng có thể sáng tạo, Anelka chưa kịp làm gì với trái bóng thì đã mất khoảng trống và đặc biệt, Drogba hoàn toàn tê liệt trước hàng thủ Inter và phải nhận thẻ đỏ, mới thấy Jose Mourinho cao tay ra sao. Điều đó khác nào một nhát dao chí mạng chính thức kết liễu giấc mơ C1 của đội bóng nước Anh. Mà trớ trêu nhất, nhát dao ấy lại đến từ chính người đã mang đến cho Chelsea những kỷ niệm đẹp nhất trong lịch sử 105 tuổi của The Blues.

Phi Điệp

Tin cùng chuyên mục