20h hôm nay 17-6, Italia - Thụy Điển: Trả mối thù xưa

ANTĐ - Người Italia đang rất nóng lòng chờ cơ hội gặp lại Thụy Điển để đòi đủ món nợ 12 năm trước, ở EURO 2004…

20h hôm nay 17-6, Italia - Thụy Điển: Trả mối thù xưa ảnh 1Italia chưa bao giờ quên nỗi đau của 12 năm trước

Trong lịch sử bóng đá Italia, EURO 2004 trên đất Bồ Đào Nha là một trong những nỗi cay đắng khôn nguôi. Người ta nhớ về giải vô địch châu Âu năm đó với chức vô địch kỳ diệu của Hy Lạp, nhưng đó cũng là giải đấu mà Italia đã bị loại từ vòng bảng một cách đau đớn. Năm đó, Italia ở cùng bảng C với Đan Mạch, Bulgaria và Thụy Điển.

Ở 2 lượt trận đầu, Italia bị Đan Mạch và Thụy Điển cầm hòa. Trong lượt trận cuối, Italia chỉ phải gặp Bulgaria, đội bóng đã sớm bị loại. Nhiệm vụ của Italia là phải thắng Bulgaria để giành được 5 điểm, đồng thời chờ đợi kết quả giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Trong trường 3 đội bằng điểm nhau ban tổ chức sẽ lấy hiệu số bàn thắng/bại khi đối đầu để phân định 2 vé đi tiếp.

Tuy nhiên, nếu Đan Mạch và Thụy Điển hòa nhau với tỉ số từ 2-2 trở lên, Italia sẽ bị loại, bất chấp kết quả với Bungaria. Và ác mộng đối với đội bóng áo Thiên thanh đã thành sự thật. Trận đấu giữa Đan Mạch và Thụy Điển đã kết thúc với tỉ số hòa đủ để loại Italia. Trớ trêu ở chỗ bàn san bằng tỉ số của Thụy Điển được thực hiện ở phút… 89. Quá nửa đội Italia khi ấy cay đắng và khóc không thành tiếng. Các tifosi cho rằng Thụy Điển và Đan Mạch đã “bắt tay” nhau để loại Italia, nhưng lại không thể buộc tội hai đối thủ trên, bởi UEFA cho rằng “không có gì bất thường”.

Trong suốt 12 năm qua, Italia vẫn chờ ngày “phục hận” và đêm nay, họ sẽ có cơ hội khi gặp lại Thụy Điển. Chiến thắng 2-0 trước đội bóng số 2 thế giới là Bỉ đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho Azzurri. Không phải ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng Italia lại là đội bóng chơi thuyết phục nhất sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Chỉ cần có 3 điểm, Italia sẽ bắn một mũi trên trúng 2 đích: chính thức giành vé vào vòng 1/8, đồng thời sẽ đẩy Thụy Điển vào “đường cùng” ở bảng F. Ibrahimovic sẽ là cái tên mà HLV Conte cần phải dè chừng nhất, bởi Ibra đã quá hiểu bóng đá Italia trong những năm tháng chinh chiến ở Serie A. Tuy nhiên, sau khi đã buộc dàn sao của Bỉ phải câm lặng, thì có lẽ Thụy Điển với Ibra không đủ trở thành vật cản ngăn quyết tâm cháy bỏng của các cầu thủ Italia.

Dự đoán: Italia thắng Thụy Điển 2-1