200 ngày đêm truy bắt "cáo già" điều hành đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Thiết kế nhà như “lô cốt” với hàng rào dây thép gai, camera gắn chi chít 4 phía, Nguyễn Quang Định (tức Định “hoành” - SN 1980, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), cùng đám đàn em sẵn máu côn đồ, trong thời gian dài đã thực hiện và che giấu hành vi phạm tội hết sức tinh vi.

Lực lượng chức năng khống chế các đối tượng bên trong “lô cốt”

Việc lật tẩy và bắt giữ thành công Định “hoành” là chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội; mở đầu cho sự khởi động chuyên án cực lớn với sự tham gia của lực lượng Công an gần 30 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trăm manh mối dồn về một “ông trùm”

Những ngày cuối năm 2016, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội xác định tại 2 thôn Xuân Dương (xã Kim Lũ) và thôn Xuân Lai (xã Xuân Thu) đều thuộc huyện Sóc Sơn, xuất hiện ổ nhóm đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp, tiêu thụ xe máy theo chu trình khép kín. Ổ nhóm này thường chỉ “ăn” xe máy tay ga đắt tiền như Honda SH, Airblade, Lead... và có dấu hiệu móc nối, tiêu thụ xe gian sang bên kia biên giới. 

Có đông tay chân nhưng mỗi khi gây án, đối tượng cầm đầu thường hướng dẫn đàn em chỉ “xuất hành” 2 tên, đeo khẩu trang bịt gần kín mặt, sử dụng xe máy mang biển kiểm soát giả. Khi tăm tia thấy “con mồi”, một tên cảnh giới kiêm… tấn công người dân nếu bị phát hiện, còn tên kia dùng vam phá khóa, lấy xe. Rất tinh quái, nhóm trộm cắp này rất ít khi ra tay ở địa bàn Sóc Sơn, mà chủ yếu sang các quận, huyện khác như Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh, Đông Anh... hay các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

“Sau khi bắt gọn “ông trùm” Nguyễn Quang Định, các tổ công tác do Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội làm chủ công đã đồng loạt tổ chức bắt, khám xét, thu giữ tang vật của 7 nhánh trong đường dây trộm cắp xe máy lớn nhất từ trước tới nay. Từ ngày 14 đến ngày 18-10-2017, cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 29 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đấu tranh khai thác, bọn chúng khai nhận, từ đầu năm 2016 đến khi bị bắt đã trộm cắp cả nghìn chiếc xe, hưởng lợi bất chính cả chục tỷ đồng”.

Đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội)

Kiên trì thu thập dấu vết, chứng cứ của ổ nhóm tội phạm này, lực lượng Cảnh sát Hình sự khoanh vùng được “ông trùm” Nguyễn Quang Định. Không chỉ sở hữu nhiều tiền án, tiền sự, từ năm 2015, Định “hoành” còn bị CQĐT - CAH Sóc Sơn truy nã về tội đánh bạc.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm do Nguyễn Quang Định cầm đầu, qua công tác trao đổi nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội nhận được thông báo của CQĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn về việc bắt giữ 5 đối tượng tiêu thụ xe máy trộm cắp bán sang Trung Quốc qua cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn). Lời khai của các đối tượng thể hiện, chúng đã tiêu thụ trót lọt hơn 300 xe gắn máy do một đường dây từ Hà Nội chuyển lên. Và kẻ cầm đầu đường dây ấy chính là Nguyễn Quang Định (tức Định “hoành”). Các gọng kìm để truy bắt, lật mặt “ông trùm” tinh quái dần được lực lượng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội siết chặt.

Học “nghề” của tội phạm ma túy

Các điều tra viên, trinh sát tham gia chuyên án lớn này mà chúng tôi trò chuyện đều chia sẻ sự vất vả, hiểm nguy không thể đo đếm, nhưng cuối cùng, chuyên án đã thành công. Lực lượng Cảnh sát Hình sự đã bóc gỡ toàn bộ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia có thể nói được tổ chức một cách chuyên nghiệp nhất từ trước tới nay. 

Trở lại hành tung của Định “hoành”, do đang trốn truy nã nên Định rất cảnh giác trước những động thái bất thường xung quanh gã. Thời gian lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng công an, với suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Định lén mò về nhà anh trai gã là Nguyễn Quang Long (45 tuổi, trú tại Xuân Dương, Kim Lũ). Tại đây, để tiếp tục tổ chức, điều hành đường dây trộm cắp xe máy và cũng nhằm đối phó với cơ quan công an, Định “hoành” đã học theo chiêu trò của các đối tượng buôn bán ma túy, biến nhà anh trai thành “lô cốt”. 

Đó là ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ chỉ vừa 1 xe máy đi vào. Tuy nhiên, ngôi nhà rộng đến 700m2 với nhiều căn phòng thông nhau, được xây rất kiên cố, tường rào cao hơn 3m, phía trên quây hàng rào dây thép gai lợp mái tôn. Chưa hết, đối tượng lắp nhiều camera để kiểm soát người ra vào. Qua màn hình, khi thấy người lạ xuất hiện, Định “hoành” sẽ báo đàn em lập tức theo dõi hoặc cản trở, không để tiếp cận lô cốt. 

Từ bên trong, Định tiến hành chỉ đạo, giao dịch với các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ qua điện thoại. “Nhánh” trộm cắp mỗi khi có “hàng” sẽ liên lạc rồi đi xe máy tới nhà Long, để trước cửa nhà rồi bỏ đi, tiền nong sẽ thanh toán sau. Sau khi quan sát qua camera thấy không có động tĩnh gì, Định sẽ cử đàn em mở cửa và dắt xe vào.

Xe gian mua được, nếu phương tiện để giấy tờ trong cốp, Định sẽ bán cho nhánh ở Thanh Thủy (Phú Thọ). Còn nếu không có giấy tờ, Định sẽ liên lạc bán cho nhóm đối tượng Nguyễn Văn Dũng (42 tuổi), Nguyễn Văn Lâm (31 tuổi) và Nguyễn Văn Việt (37 tuổi) cùng trú tại tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Tiếp đó, nhóm tiêu thụ sẽ tuồn xe sang Trung Quốc.

Khoảng tháng 10-2017, một số nhánh, đàn em liên quan đến đường dây phạm tội của Định “hoành” lần lượt bị bắt giữ. Tình thế ấy buộc gã không thể lẩn trốn mãi tại nhà của anh trai. Những chuyến hàng “ngon”, Định trực tiếp mang đi tiêu thụ. Đây cũng là thời điểm chín muồi của chuyên án.

Đối tượng Nguyễn Quang Định và “lô cốt” nơi y ẩn náu được lắp kín dây thép gai và camera

Bắt Định “hoành”, phá “lô cốt”

Ban chuyên án xác định, phải bắt bằng được Nguyễn Quang Định mới có thể giải quyết gọn ghẽ vụ án. Tuy nhiên, kế hoạch quây bắt được tính toán kỹ các yếu tố vừa bắt gọn “ông trùm”, vừa tránh “rút dây động rừng”. Từ đó, ban chuyên án quyết định sẽ triển khai bắt giữ đối tượng Định bên ngoài “lô cốt”. Tuyến Quốc lộ 18A từ Sóc Sơn đi Bắc Ninh qua Hải Dương về Quảng Ninh trên hành trình Nguyễn Quang Định đi giao hàng được chọn để giăng bẫy “cáo già”. 

Rời ổ, Định “hoành” luôn đi cùng một đối tượng thân tín chuyên nhiệm vụ cảnh giới. Bản thân Định cũng thường xuyên thay đổi vị trí giao xe,  chạy xe với tốc độ cao và sẵn sàng phóng ngược chiều để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. 

Sẩm tối 14-10-2017, sau khi giao bán trót lọt một chuyến hàng vào buổi sáng, Định tiếp tục “đánh” chuyến thứ hai. Trực tiếp điều khiển chiếc SH Mode, Định cắt cử tên đàn em đi xe Wave bám theo. Sau khi bán chiếc xe SH Mode cho một đối tượng trên Quốc lộ 18A với giá hơn 20 triệu đồng, Định cùng gã đàn em đi xe Wave quay về Sóc Sơn. Đến địa phận thị trấn Chờ (Yên Phong, Bắc Ninh), “ông trùm” và đồng bọn đã rơi vào vòng vây của tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự. 

Sáng 15-10-2017, một lực lượng tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CAH Sóc Sơn… đã tổ chức thi hành lệnh bắt và khám xét đối với Nguyễn Quang Định tại nhà anh trai gã ở thôn Xuân Dương (Kim Lũ, Sóc Sơn). Lực lượng tham gia đánh án chia làm nhiều tổ, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng trấn áp những đối tượng có ý định chống đối.

Không ngoài dự đoán của ban chuyên án, khoảng 9h sáng, khi lực lượng chức năng bao vây lô cốt, dùng loa kêu gọi chủ nhà mở cổng để lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, phía trong nhà rộ lên tiếng chó sủa, tiếng đập phá đồ đạc nhằm phi tang vật chứng. Sau thời gian vận động thuyết phục, các đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng chai lọ gạch đá ném ra rào rào. Trước sự ngoan cố của người nhà tên Định, chỉ huy lực lượng phá án đã ra lệnh nổ súng trấn áp, khiến nhóm đối tượng đang cố thủ bên trong buộc phải mở cửa, chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng.