Tứ kết Champions League 2016-2017:

Zidane e ngại khi Real đụng Bayern

ANTD.VN - Nhà ĐKVĐ Champions League - Real Madrid sẽ gặp phải thách thức lớn ngay ở vòng tứ kết, khi gặp Hùm xám - Bayern Munich, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này. 

Real (áo sáng) đang chiếm ưu thế trước Bayern ở quá khứ gần

Rất nhiều người hâm mộ trên thế giới cảm thấy phấn khích trước kết quả bốc thăm mà UEFA công bố, trừ các CĐV của Real, Bayern, Barca và Juventus. Sự sắp đặt của số phận khiến cho vòng bán kết sẽ chỉ còn 2 đội bóng lớn và có lẽ không ai trong số các CĐV này muốn CLB của mình phải dừng bước. Thay vì những đối thủ “mơ ước” như Leicester hay Monaco, Real Madrid sẽ phải gặp Bayern.

Tương quan lực lượng hai đội vào thời điểm này là khá cân bằng, nhưng Hùm xám rõ ràng là cái tên mà đội bóng Hoàng gia không hề muốn gặp. Bất chấp việc Real đã thắng Bayern ở 3 trận gần nhất (trong đó có chiến thắng 4-0 tại Munich ở bán kết Champions League mùa giải 2013-2014), thì đây vẫn sẽ là chướng ngại rất lớn với HLV Zidane và các học trò. 

Sau khi chứng kiến kết quả bốc thăm, nhà cầm quân người Pháp nói: “Đó sẽ là những trận đấu rất thú vị và căng thẳng. Chúng tôi biết Bayern đang rất mạnh ở thời điểm này, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi Ancelotti, HLV cũ của Real. Đây là một đối thủ lớn và sẽ rất khó khăn cho chúng tôi”.

Trong khi đó, đại kình địch của Real là Barca cũng không hề dễ chịu khi phải gặp Juventus. Dù Serie A đã sa sút trong nhiều năm trở lại đây, như Juve vẫn là một thế lực đáng gờm. Bà đầm già không có những ngôi sao kiệt xuất như Messi hay Neymar của Barca, nhưng lại mang trong mình sức mạnh hủy diệt của một tập thể gắn kết. Lần gặp nhau gần nhất giữa Juventus và Barca là ở trận chung kết Champions League năm 2015.

Barca giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Ivan Rakitic, Luis Suarez và Neymar. Lúc này, Barca đang rất khát khao vô địch một lần nữa, nhất là sau khi “từ cõi chết trở về” với chiến thắng ngược dòng kinh điển trước PSG, nhưng Juve hơn lúc nào hết cũng muốn trả đủ món nợ năm xưa.

Đồng hương của Real và Barca là Atletico có lẽ là những người vui nhất sau khi có kết quả bốc thăm. Đối thủ của thầy trò Diego Simeone chỉ là Leicester, đội được đánh giá thấp nhất trong 8 đại diện ở vòng này. Leicester có thể là “ngựa ô” của mùa này, nhưng Atletico mới thực sự là “ngựa ô” lớn của châu Âu suốt 3-4 mùa giải vừa qua.

Ở cặp đấu còn lại, Dortmund có lẽ không thể chủ quan khi gặp Monaco, đội đã loại Man City ở vòng trước. Cả hai đều tôn thờ lối chơi tấn công, nên sẽ không ngạc nhiên khi họ cùng cống hiến những trận đấu tưng bừng cho khán giả.

Các cặp tứ kết:

Atletico Madrid - Leicester City

Dortmund - Monaco

Bayern Munich - Real Madrid

Juventus - Barcelona

Lượt đi vào các ngày 11 và 12-4.

Lượt về các ngày 18 và 19-4