Gây sốc cho Man City, Monaco viết lại cổ tích ở Champions League

ANTD.VN - Vẫn có ít nhất một đại diện của Pháp tại tứ kết Champions League mùa giải năm nay, sau khi Monaco tạo ra cơn địa chấn lật đổ Man City ở Louis II.

Để thua 3-5 ở Etihad, không có nhiều người tin rằng Monaco có thể lật ngược tình thế trước một Man Xanh được đánh giá cao hơn và có thừa sự thận trọng.

Không chỉ có vậy, đội bóng của Ligue 1 còn bước vào màn quyết đấu mà thiếu vắng sự phục vụ của chân sút hàng đầu Radamel Falcao vì chấn thương. Tuy nhiên, Monaco một lần nữa cho thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là ở đấu trường Champions League.

Mbappe Lottin lập công mở ra màn ngược dòng ngoạn mục của Monaco

Hy vọng về màn ngược dòng ngoạn mục sớm được Monaco nhen lên nhờ bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 8 của Kylian Mbappe Lottin. Không lâu sau đó, Fabinho lập công, nâng cách biệt lên 2-0 cho đội bóng của Pháp.

Đó là diễn biến phản ánh đúng cục diện của trận đấu, nơi đoàn quân của HLV Leonardo Jardim nhập cuộc tốt hơn, gây sức ép lớn lên Man Xanh và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

60 phút tiếp theo, giới hâm mộ được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Nếu tỷ số là 2-0, Monaco sẽ giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Dù vậy, Man City cũng đã có những phút giây hạnh phúc khi Leroy Sane cụ thể hóa cơ hội ít ỏi của họ trở thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 vào phút 71.

Nhưng chỉ 7 phút sau đó, Tiemoue Bakayoko khiến cho giới hâm mộ Man Xanh sụp đổ bằng pha đánh đầu đẹp mắt, tái lập khoảng cách dẫn 2 bàn cho đại diện của Ligue 1.

Sane ghi bàn giúp Man City rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2

Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu nghẹt thở ở Louis II. Monaco giành vé vào tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng trên sân khách, sau khi hòa chung cuộc 6-6 với Man City.

Cách đây 13 năm, đội bóng Công quốc từng viết câu chuyện cổ tích tương tự, vượt qua người khổng lồ Real Madrid ở tứ kết (thua 2-4 ở lượt đi và thắng 3-1 tại trận lượt về), trước lúc đi tới trận chung kết.

Trong lúc Monaco thi đấu chói sáng để thay thế PSG giữ cờ cho bóng đá Pháp tại Champions League, đây là bước lùi khác của Man City.

Thêm một năm nữa Man Xanh phải sớm chia tay với giải đấu danh giá nhất châu Âu, bất chấp họ được bổ sung một chiến lược gia giàu kinh nghiệm như Pep Guardiola và đầu tư hàng trăm triệu bảng lên thị trường chuyển nhượng.

Monaco chơi tốt hơn và họ xứng đáng với tấm vé đi tiếp

Ở cặp đấu cùng giờ, Atletico Madrid hòa 0-0 với Leverkusen, qua đó giành quyền vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 4-2. Như vậy, Champions League đã xác định được 8 đại diện đi tiếp, trước đó là Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Barcelona, Juventus và Leicester City - đội bóng là “hiện tượng” ở Ngoại hạng Anh mùa trước.

Đội hình thi đấu

Monaco (4-3-3): Subasic; Sidibe, Mendy, Raggi (A. Toure, 70’), Jemerson; Fabinho, Bakayoko, Lemar; B Silva, Germain (Dirar, 90+1’), Mbappe (Moutinho, 80’).

Bàn thắng: Mbappe (8’), Fabinho (29’), Bakayoko (77’)

Man City (4-1-4-1): Caballero, Sagna, Stones, Clichy (Iheanacho, 84’), Kolarov, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Sane, Aguero, Sterling.

Bàn thắng: Sane (71’)

Video diễn biến chính của trận đấu: