Yêu đàn ông có vợ - đừng ảo tưởng

ANTĐ - Khi bắt đầu yêu người đã có vợ, nhiều cô gái trẻ luôn ảo tưởng về một giấc mơ “tình yêu” lãng mạn, lại yên tâm vì người đàn ông có chức, có tiền, sẵn sàng bỏ vợ để chu cấp cho mình một cuộc sống đầy đủ. Nhưng kiểu tình yêu “ăn sẵn” này không mấy khi có kết thúc tốt đẹp.  
Yêu đàn ông có vợ - đừng ảo tưởng ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Hy vọng phép màu

Ngay từ khi học Đại học, Minh Tâm (Hoàn Kiếm) đã không thích các bạn trai cùng trang lứa. Cô luôn cho rằng bạn học như những cậu bé to xác, sống dựa dẫm vào bố mẹ, không tâm lý, thiếu quyết đoán, ga lăng. Quan trọng là họ không có tiền để mua cho cô những món quà đắt tiền. Khi đi thực tập ở một tòa báo, cô đã nhanh chóng xiêu lòng trước Công. Anh ta không chỉ hướng dẫn cô đi thực tế, viết bài, mà còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp khiến cô rất ngưỡng mộ. Công cũng thường đưa cô đến những quán ăn ngon, điểm du lịch đẹp, chi tiền hết sức phóng khoáng. Từ khâm phục, đến cảm mến, Minh Tâm đã ngã vào lòng anh ta chỉ sau 1 tháng. Công cũng tâm sự rằng, hôn nhân của anh ta là do bố mẹ sắp đặt, không có tình yêu, người vợ chỉ là một cô hàng xén không trình độ. Bây giờ, Công đã là một trưởng ban của báo lớn nhưng vợ anh ta vẫn là “con mụ béo” bán hàng ở chợ Đồng Xuân, tính tình ghê gớm. Công tuy có gia đình nhưng rất cô đơn. Tâm đã yêu càng thương hơn, cô chấp nhận gắn bó, làm vợ hờ của Công suốt 10 năm. Công cũng xin việc, mua nhà cho cô để tiện “đi lại”. Tuy nhiên, anh ta nghiêm cấm cô léng phéng với bất kỳ ai. 

Còn Lê Hồng Sâm (Cầu Giấy) cũng trót sa chân vào một mối tình ngang trái. Học giỏi nên cô xin được học bổng đi du học nước ngoài, khi về nước, một công ty lớn cũng mời cô về làm trưởng phòng maketing. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của cô lại khá lận đận. Hồi còn du học, Sâm cũng yêu một anh chàng, nhưng chỉ một thời gian ngắn, cô không chịu nổi tính khí trẻ con nên bỏ. Từ đó, tình yêu với cô luôn xa vời. Nhưng khi gặp Thành tại một buổi hội thảo, trái tim kiêu hãnh của cô lại đập loạn nhịp. Đó chính là “chàng hoàng tử” mà Sâm hằng mơ tưởng. Thông minh, tự tin đến ngang ngạnh, Thành luôn biết cách khiến cô bật cười. Trai tài, gái sắc, sau vài lần gặp nhau, cả hai đã thấy như là một nửa thiếu hụt của nhau. Đáng tiếc, Thành đã có vợ và một con. Anh ta cho biết, hôn nhân của anh đã “đóng băng” từ lâu, chỉ vì con mà anh chấp nhận ở lại. Vợ anh tuy ngoan, hiền nhưng quá tẻ nhạt, hai vợ chồng không thể chia sẻ được với nhau. Cô chính là một nửa mà anh chờ đợi, cho anh biết thế nào là hạnh phúc, khiến anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Sâm thực sự tin như vậy. Cô chỉ cần trái tim Thành là đủ.  

Mẫu số chung của những cô gái mê đàn ông có vợ là vì anh ta “hoàn hảo” hơn những chàng trai trẻ. Khi người đàn ông đã lập gia đình, anh ta trở nên chín chắn và tâm lý hơn. Họ biết cách chiều chuộng các cô gái trẻ. Sự từng trải, có kiến thức, có tiền khiến cho diện mạo và cách cư xử của họ cũng quyến rũ hơn. Sức hút đó khiến không ít các cô gái trẻ xiêu lòng. 

“Với những cô gái trẻ ở quê ra, nghèo, không có chỗ dựa thì sự hào nhoáng, quà cáp đắt tiền, lời hứa xin việc, mua nhà thường là những mồi nhử hấp dẫn khiến họ lao vào vòng tay của những người đàn ông có vợ. Tuy nhiên, cũng có không ít các cô gái thành đạt, kinh tế khá giả, có học thức, có nhiều cơ hội lựa chọn nhưng chỉ thích đàn ông có vợ. Họ cảm thấy chỉ có sự lịch lãm, từng trải của anh ta mới ve vuốt được trái tim kiêu hãnh của họ. Dù cũng đủ thông minh để hiểu rằng mối tình vụng trộm này chẳng đi đến đâu nhưng nhiều cô gái vẫn hy vọng có một phép màu xảy ra” - chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà nhận định.

Đau đớn vai phụ

Sâm mãi mãi sống trong ảo tưởng hạnh phúc nếu như một ngày không gặp Thành ở bệnh viện Phụ sản. Cô bị đau bụng  nên đi khám. Ngồi ở phòng đợi, Sâm giật mình khi thấy dáng cao lớn của Thành đi vào. Thành ôm vai một người phụ nữ đang mang bầu vượt mặt – có lẽ là vợ anh ta. Người vợ xinh đẹp luôn tươi cười, mãn nguyện dựa vào vai chồng. Còn Thành thi thoảng lại quay sang vuốt tóc, vỗ về cái bụng nặng nề của vợ một cách âu yếm. Trông anh không giống như một người chồng “đóng băng”. Mỗi tuần gặp nhau 1-2 lần nhưng Thành không hề cho Sâm biết vợ anh ta đã có bầu đứa con thứ 2, sắp sinh. Anh ta còn nói với cô, tháng sau, anh ta sẽ đi công tác dài ngày, không gặp cô được. Có thể, vợ anh ta đến kỳ sinh, anh ta phải chăm vợ. Sâm chợt nhận thấy vai phụ trong bóng tối của cô thật nực cười. Vật lộn khổ sở với sự ghen tuông, đau đớn, cô thường xuyên dằn vặt Thành. Mỗi lần gặp anh, cô thường dò hỏi về người vợ, hai người thường đi đâu, nói chuyện gì với nhau, thậm chí cả việc họ có quan hệ tình dục với nhau thường xuyên hay không. Mối quan hệ trở nên ngột ngạt, đến một ngày Thành “lật bài ngửa”: “Nếu không còn vui vẻ được với nhau thì nên chia tay, anh không thể bỏ vợ, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp được”. 32 tuổi, với trái tim mệt mỏi, rạn vỡ, bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, cánh cửa chọn lựa của Sâm xem chừng đã quá hẹp.

  Còn Tâm luôn được người tình dỗ: “Đợi một thời gian nữa con lớn thì anh cũng bỏ vợ, cưới em”. Vì thế, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, một ngày khi đang vui vẻ với Công thì “mụ béo” đem một đội quân các bà “hàng tôm hàng cá” kéo đến nhà cô đập phá. Bà ta xé nát quần áo cô, túm tóc tát tới tấp. Trong khi đó, Công lộ nguyên bộ dạng dúm dó, lạy van vợ “tha tội”. “Mụ béo” xỉa tay vào trán cô: “Tiền mà nó cho mày đều là của bà đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra đấy. Khôn hồn thì bán nhà, trả bà tiền”. Quay sang Công, bà ta cười khẩy: “Thế nào, có muốn bỏ con già này theo nó không. Muốn đi thì bỏ lại tất, mang theo mấy cái quần đùi rách thôi”. 

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất – Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn, đa số đàn ông ngoại tình thường sẽ vạch rõ giới hạn để không làm phức tạp hơn quan hệ luyến ái ngoài hôn nhân. Họ thích “cơi nới” chứ không thích bỏ vợ để bắt đầu lại từ đầu. Gia đình đối với anh ta là vật đảm bảo cho sự yên ổn, chắc chắn, cần thiết cho việc giữ uy tín trong xã hội. Vợ là mẹ của các con, là người giúp anh ta chèo chống qua khó khăn. Thậm chí, anh ta vẫn yêu vợ, kính vợ, còn chuyện ngoại tình chỉ là “đổi gió” về tình dục mà thôi. Nếu mọi việc vỡ lở, họ sẵn sàng bỏ người tình để quay về với gia đình cũ. Vì thế, phụ nữ yêu đàn ông có vợ đừng nên ảo tưởng.