Người chủ đã khuất của chú chó màu vàng này có tên là Lao Pan, một người đàn ông độc thân vừa qua đời đầu tháng vừa rồi ở tuổi 68. Sau khi ông mất, người ta cũng không nhìn thấy chú chó ông thường nuôi đâu. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, dân làng thấy chú đang đứng gác bên mộ người chủ cũ, suốt bảy ngày liền không hề có ý định bỏ đi nơi khác.
Chú chó trung thành nhất quyết chỉ ở một chỗ, không ăn uống gì. Người dân đã mang bánh mỳ và tìm cách đưa chú về làng, nhưng chú chó chỉ lấy bánh rồi quay lại nghĩa trang. Đến nay thì mọi người đành phải thay phiên nhau mang đồ ăn và nước đến cho chú, rồi dựng một chiếc cũi ở gần mộ người chủ cho chú chó này.
Câu chuyện này gợi nhớ tới Greyfriar Bobby của Edinburgh vào thế kỷ 19, một chú chó đã dành 14 năm bên mộ chủ. Ngày nay người ta đã dựng tượng đồng và có hẳn một trang web riêng về chú.