Xót lòng cha mẹ "rủ" con chết cùng

ANTĐ - Chỉ vì chút sóng gió trong đời sống hôn nhân, phút mâu thuẫn cãi vã trong quan hệ vợ chồng, nhiều ông bố, bà mẹ đã dại dột kéo theo đứa con đi đến cái chết. Dù sau sự việc, có những đứa trẻ may mắn sống sót nhưng những vụ án thương tâm này để lại trong dư luận một nỗi xót xa khôn nguôi.
Lấy chồng được 4 năm nhưng người chồng thường xuyên vắng nhà và ngoại tình, thậm chí còn chuyển sang sống hẳn với nhân tình, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1987, Kiến Xương, Thái Bình) đã làm một việc liều lĩnh mà có lẽ đến hết đời cũng không thể nguôi ân hận đó là mua thuốc ngủ về để hai mẹ con cùng uống. Sau khi cho đứa con trai 2 tuổi uống rồi thiếp ngủ, chị cũng uống 5 viên theo con. Sự việc nhanh chóng được phát hiện, người dân đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thái Bình, còn đứa con trai tội nghiệp phải đưa lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. 

Không chỉ có vụ việc trên, ngày 28-6, tại phòng trọ ở địa chỉ E18/328A quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, anh Lý Kỳ Luật (29 tuổi, ở huyện Bình Chánh, là nhân viên bảo vệ cho 1 cơ sở kinh doanh ở quận 1) về nhà sau ca làm thì chết đứng khi thấy 2 con thơ là Lý Nhã Yến (gần 4 tuổi) và Lý Hiền Bảo (2 tuổi) nằm chết dưới nền nhà. Cạnh đó, vợ anh, chị Võ Thị Tuyết Nga (26 tuổi) cũng chết trong tư thế treo cổ.

Xót lòng cha mẹ "rủ" con chết cùng ảnh 1
Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể 3 mẹ con chị Nga được đưa ra ngoài (Ảnh LĐO)


Nguyên nhân chính của vụ việc trên là do mâu thuẫn với chồng từ trước đó, chị Nga đã sát hại 2 con thơ, nghi vấn là bóp cổ hoặc siết cổ bằng dây dù. Sau khi 2 con đã tử vong, thì chị Nga đã treo cổ tự vẫn ngay tại phòng trọ của mình. 

Ngoài vụ án trên, giữa năm 2011, ở xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cũng xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Đến với nhau vào năm 2001, anh Nguyễn Văn Hương và chị Võ Thị Sen ở xã Xà Phiên có với nhau một bé trai, cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc. Hai năm sau, chị Sen mang thai thêm một bé trai nữa, nhưng chồng chị lại không vui và nói với chị rằng: "Tui muốn có muốn có một đứa con gái nếu bà đẻ con trai thì bà đem nó đi chôn đi" vì nghi ngờ rằng đó không phải là con mình. Chỉ vì câu nói dửng dưng của người chồng mà chị Sen đã mê muội mang chôn sống đứa con trai vừa lọt lòng.

Khoảng tháng 8-2013, tại Lạng Sơn cũng xảy ra một vụ án khiến nhiều người dân phẫn nộ. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, chị Nông Thị Sen (SN 1988), trú tại Đội Cấn, Hoa Thám, Bình Gia, Lạng Sơn đã dẫn hai con là Hoàng Thành Lâm (3 tuổi) và Hoàng Ánh Kim (2 tuổi) đến một khu đồi gần nhà sát hại hai con rồi bỏ trốn lên rừng. Với sự nhẫn tâm trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án “giết người” đối với Nông Thị Sen.

Xót lòng cha mẹ "rủ" con chết cùng ảnh 2
Đối tượng Nông Thị Sen 


Không chỉ những bà mẹ dại dột, nhiều ông bố cũng trở thành những kẻ sát nhân sau phút mâu thuẫn cãi vã, ghen tuông với vợ. Ngày 9-8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hoàng Trọng Bảo (33 tuổi, ngụ thôn Pa Hy, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới) về hành vi giết người. Được biết, tối 27-7, Bảo đi nhậu về và gây sự với vợ là chị Trần Thị H (22 tuổi). Vì bực tức với vợ, Bảo tuyên bố sẽ giết con rồi lao vào giường bế cháu bé ném mạnh xuống nền xi măng. Vụ việc khiến cháu bé bị trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới cũng đã xảy ra rất nhiều vụ án nhức nhối này. Gần đây nhất, tại Ấn độ, chỉ vì không hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, một phụ nữ 32 tuổi ở Mandawli, Đông Delhi, Ấn Độ đã khóa trái cửa rồi dìm chết con gái Pari trong máy giặt. Sau đó cô ta dìm cậu con trai vào một xô nước trong nhà tắm rồi treo cổ tự tử trong phòng ngủ.

Theo các chuyên gia tâm lý, những vụ án mạng do những người thân trong gia đình gây ra với nhau ngày càng nhiều một phần là do con người thời nay chịu nhiều áp lực. Do mâu thuẫn, bế tắc trong cuộc sống nhưng lại ít có nơi để giãi bày, chia sẻ, người cha, người mẹ ngày nay có cách giải quyết tiêu cực hơn. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội nhận định: Xét về góc độ tâm lý, phụ nữ Việt Nam thường chịu đựng, giấu nỗi buồn, sự bực tức vào trong lòng. Đặc biệt là phụ nữ nông thôn, họ ít khi được chia sẻ, trao đổi kiến thức xã hội, vì thế khi có bất kỳ sự khó khăn nào trong cuộc sống, họ thường nghĩ tiêu cực, đó là tìm tới cái chết. Theo diễn biến tâm lý, khi những người phụ nữ này muốn chết, họ sẽ nghĩ, nên kéo theo con đi cùng, vì họ sợ khi họ chết đi, con họ sẽ khổ, đó là nguyên nhân dẫn tới việc mẹ kéo theo con chết chung.

Còn xét về góc độ tâm lý đàn ông, ông Lâm cho rằng, đàn ông Việt Nam thường gia trưởng, khi chịu áp lực xã hội như công việc, tài chính... về nhà lại mâu thuẫn với vợ, hoặc do ghen tuông, họ thường không kiềm chế được mình, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với vợ và con.

Ông Lâm cũng cho rằng, những vụ án này để lại nỗi nhức nhối trong lòng xã hội, giải quyết vấn đề này không thể ngày một ngày hai, nhưng cần sự đồng tâm của cả xã hội. Ở nông thôn thì cần đẩy mạnh thêm hoạt động giao lưu chia sẻ giữa người dân với nhau, hình thành những tổ chức có thể lắng nghe, tuyên truyền cho người dân thêm hiểu biết. Ở thành phố thì có thể phát huy phong trào của các tổ dân phố, để người dân được chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình và tham gia các hoạt động đoàn thể. Khi những tâm sự, nỗi buồn, sự bế tắc của con người có chỗ giải tỏa, nó sẽ bớt dẫn tới những việc làm tiêu cực, ông Lâm nhận định.