U19 Việt Nam thua U19 Tottenham 2-3: Không ảo vọng về thực lực

ANTĐ - Trận thua nặng nề 0-7 trước U19 Nhật Bản không những không khiến tâm lý của U19 Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực, mà nó còn là động lực giúp thầy trò HLV Graechen chơi một trận tuyệt hay chia tay giải đấu.

U19 Việt Nam đã thi đấu nhiệt huyết và nỗ lực đến phút cuối cùng. Ảnh: QUANG THẮNG

90 phút trên sân Thống Nhất tối qua khép lại với chiến thắng nghiêng về đội bóng nước Anh khiến rất nhiều người cảm thấy nuối tiếc. Với những gì đã thể hiện, U19 Việt Nam xứng đáng có một trận hòa, nếu không muốn nói đến một chiến thắng. Họ đã chơi theo đúng nghĩa của từ cống hiến, cho đến thời khắc cuối cùng. Nếu không có pha phạm lỗi của hậu vệ Văn Khánh với cầu thủ đối phương trong vòng cấm ngay sau khi Đức Huy nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam, dẫn đến một quả phạt đền, có lẽ trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng khác.

Trước đó, nỗ lực của các học trò HLV Graechen đã mang đến cho họ 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút, nhờ sự thăng hoa tột độ, tạm lội ngược dòng 2-1 sau khi bị U19 Tottenham dẫn 0-1 sau 45 phút đầu tiên. Sân Thống Nhất thời điểm ấy như vỡ tung. Lần đầu tiên ở giải này, U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước trong một trận đấu và tất cả đều đã nghĩ đến một cái kết đẹp. Đáng tiếc là những sai lầm liên tiếp của hàng thủ (phạm lỗi và đá phản lưới nhà) đã khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại  2-3, và phải chia tay giải Tứ hùng U19 quốc tế với 3 trận thua.

Dù vậy, màn trình diễn trong cuộc đọ sức với đội bóng Anh rõ ràng mở ra rất nhiều hy vọng cho ĐT U19 Việt Nam. Trong hoàn cảnh khó khăn và áp lực nhất, các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn giữ được tinh thần và nhiệt huyết thi đấu đáng nể. Họ đã chơi bóng theo đúng những gì trái tim mách bảo, và chia tay giải với những ấn tượng đẹp. Vẫn còn những sai lầm, nhưng đó là điều không thể tránh được trên hành trình trưởng thành của họ. Như ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức nói, ông mời những đội bóng mạnh đến để U19 Việt Nam tự nhìn ra điểm yếu, chứ không mời những đội bóng làng nhàng để các cầu thủ trẻ của ông thắng trong sự ảo vọng về vị trí thật của mình. Giải đấu đã khép lại, nhưng những người đã đặt niềm tin vào ĐT U19 có quyền tiếp tục hy vọng vào lứa cầu thủ tài năng này, vì tương lai của họ bây giờ mới được mở ra…

U19 Nhật Bản vô địch

Với việc đánh bại U19 AS Roma 1-0 ở trận đấu cuối, các cầu thủ U19 Nhật Bản đã chính thức vô địch Giải bóng đá Tứ hùng U19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014, với 6 điểm bằng AS Roma và Tottenham, nhưng nhờ hiệu số vượt trội +7. 

U19 Việt Nam bận rộn tập huấn

Hôm qua 10-1, tại TP.HCM, Thường trực VFF đã nhóm họp để thông qua các kế hoạch chuẩn bị cho các ĐTQG, trong đó có U19 Việt Nam. Theo đó, VFF sẽ phối hợp với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đưa U19 Việt Nam sang Anh (từ 1 đến 21-3), Bỉ (từ 21-3 đến 24-4) và Nhật Bản (từ 8 đến 30-6) tập huấn. Ngày 5-8, tuyển U19 sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai) trước khi ra Hà Nội để chuẩn bị cho Giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014 diễn ra vào tháng 9. Tiếp đó, đội sẽ sang Myanmar tham dự VCK U19 châu Á 2014 vào tháng 10, với mục tiêu giành vé dự VCK U20 thế giới 2015 tại New Zealand.