Tùng Dương gây bất ngờ khi “cover” nhạc của Phan Mạnh Quỳnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tùng Dương thu âm ca khúc “Ngày chưa giông bão” với bản phối mang màu sắc và tinh thần âm nhạc mới.

Cuối năm 2020 khi Tùng Dương thực hiện live-concert “Con người” tại Hà Nội, một trong những nghệ sĩ khách mời là nữ ca sĩ trẻ Bùi Lan Hương. Cả hai đã có màn song ca ăn ý ca khúc “Ngày chưa giông bão” – bài hát được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho tác phẩm điện ảnh “Người bất tử” (2018) và từng gây “sốt” qua giọng hát của Bùi Lan Hương. Cho tới gần đây, Tùng Dương quyết định “cover” lại ca khúc này.

Bản song ca "Ngày chưa giông bão" của Tùng Dương và Bùi Lan Hương tại live-concert "Con người" củaTùng Dương diễn ra cuối năm 2020 tại Hà Nội

Chia sẻ về lý do khoác “chiếc áo mới” cho “Ngày chưa giông bão”, Tùng Dương tâm sự, sau màn song ca với Bùi Lan Hương, anh nhận được rất nhiều gợi ý muốn nghe anh hát sáng tác này một mình. Ở thời điểm hiện tại, khi khắp nơi đang phải ứng phó với dịch bệnh hoành hành, anh nhận thấy bài hát này phù hợp để xoa dịu tâm hồn người nghe giữa lúc cuộc sống có thể nói là nhiều khó khăn giông bão.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Tùng Dương thực hiện MV đơn giản với những hình ảnh được ghi tại phòng thu song vẫn giữ phong cách chỉn chu thường thấy trên sân khấu, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng nên một MV không kém phần sang trọng. Bản phối mà anh thể hiện được “nhào nặn” qua bàn tay của nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng mang phong cách semi-classic (bán cổ điển) pha một chút gam màu mạnh mẽ của Rock.

MV "Ngày chưa giông bão" được Tùng Dương thể hiện solo

Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ, sở dĩ anh chọn phong cách âm nhạc này cho MV "Ngày chưa giông bão" của Tùng Dương là để có thể làm bật lên cá tính riêng của nam ca sĩ và đem lại cho ca khúc một màu sắc âm nhạc mới, không bị giống và so sánh với bản phối mà Bùi Lan Hương từng thể hiện trước đó. Cũng nhờ vậy mà “Ngày chưa giông bão” qua giọng hát của Tùng Dương đem lại cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc khác lạ, tràn ngập hơi thở âm nhạc khỏe khoắn, gửi gắm niềm tin và sự lạc quan vào một ngày mai cuộc sống tươi đẹp hơn, như chính lời bài hát: “Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muộn sầu..”

Về phần mình, Tùng Dương nói thêm, anh cảm nhận đây là một trong những tác phẩm hay, giàu cảm xúc mà Phan Mạnh Quỳnh từng sáng tác và bài hát này đã vượt ra khỏi ranh giới của một ca khúc nhạc phim. Nam ca sĩ bộc bạch, những ca khúc mà anh chọn “cover” thường rất đặc biệt, như “Cơn mưa tháng 5” là song ca với cố nhạc sĩ Trần Lập. Và bài hát lần này cũng vậy.

Theo đó, bản phối từng được Bùi Lan Hương thể hiện mang tiết tấu nhẹ nhàng, lãng mạn và phù hợp với thông điệp tình yêu khi đặt trong bối cảnh phim “Người bất tử”; còn bản phối mới mà anh thực hiện hướng tới thông điệp rộng hơn, đó là tình người, mang đúng tinh thần và suy ngẫm của mình nhất. Giọng ca được mệnh danh “divo” trong làng nhạc Việt khẳng định, mỗi bản phối có một tính chất và màu sắc giá trị riêng.