Truy bắt hung thủ giết 4 người tại Yên Bái

ANTĐ - Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái khiến cho 4 người trong một gia đình bị chết đã gây chấn động dư luận trong cả nước. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi gây ra vụ án, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, hung thủ gây án đã bị bắt.

Truy bắt hung thủ giết 4 người tại Yên Bái ảnh 1
Những cái chết oan nghiệt

 Khoảng 17h ngày 12-8, tại khu vực lán làm nương thuộc khu vực thôn 16 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên,  tỉnh Yên Bái người dân phát hiện 4 người trong cùng một gia đình người dân tộc Dao bị giết gồm: anh Trần Văn Long, SN 1983; chị Phàn Thị Hoa, SN 1995 (vợ anh Long); cháu Trần Văn Truyền, SN 2013, con của vợ chồng anh Long và chị Phàn Thị Hà, SN 2000, em gái ruột chị Hoa.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, vợ chồng anh Long bị giết ở trên nương, chị Hà và cháu Truyền bị giết tại lán nương của vợ chồng anh Long. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra ban đầu, thu thập tin tức, dấu vết nóng nhằm nhanh chóng xác định và tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Khu vực xảy ra vụ thảm án có địa hình hiểm trở, ngăn cách với xung quanh, cách xa trung tâm huyện Văn Yên đến 50km đường đồi núi nên rất khó đi lại. Theo thông tin cơ quan công an thu thập được, trước khi tử vong chị Phàn Thị Hoa đã kịp gọi điện thoại về cho người thân kêu cứu. Trên cơ sở này, Ban chuyên án cơ bản đã xác định được nghi phạm là Đặng Văn Hùng (SN 1989), là người dân tộc Dao, cùng trú tại thôn 16, xã Lâm Giang với các nạn nhân. Gia đình Hùng cùng làm nương gần với nương nhà anh Long (cách khoảng 200m).

Hùng đã có vợ nhưng chưa làm thủ tục kết hôn theo phong tục của người Dao. Nhà Hùng có 4 anh chị em, Hùng là con thứ hai trong gia đình. Từ những thông tin ban đầu và kết quả khám nghiệm hiện trường Ban chuyên án nhận định: Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai và nguồn nước làm nương rẫy giữa hai gia đình đã khiến Đặng Văn Hùng gây ra cái chết cho cả gia đình anh Trần Văn Long. Sau khi gây án bằng dao, Đặng Văn Hùng đã cùng người yêu là Nguyễn Thị Hương (tức Hán) bỏ trốn lên rừng.

Truy tìm hung thủ

Sau khi xác định được hung thủ gây án, ngay trong đêm ngày 12 đến sáng sớm ngày 13-8, Công an huyện Văn Yên và nhân dân địa phương bố trí chốt chặn các nẻo đường ra vào rừng thuộc thôn 16 xã Lâm Giang để truy bắt nghi phạm. Khu vực tìm kiếm sau đó được mở rộng trong khoảng 30km quanh hiện trường. Nhiều nương rẫy, lán được rà soát và thông báo để người dân cùng tham gia giúp đỡ truy tìm. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Yên Bái đã thông báo với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, đề nghị hỗ trợ truy bắt đối tượng.

 Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và hàng trăm Công an xã, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của hai huyện Văn Yên, Lục Yên của tỉnh Yên Bái đã được huy động tìm kiếm các nghi phạm. Theo đánh giá ban đầu của Ban chuyên án, nhiều khả năng nghi phạm vẫn lẩn khuất trong khu rừng gần nơi xảy ra án mạng. Do quá trình lẩn trốn Hùng dẫn theo người yêu là Nguyễn Thị Hương nên việc di chuyển sẽ chậm chạp hơn. Tuy nhiên Hùng đã từng có thời gian đi làm ở biên giới nên khả năng hắn có thể trốn sang Trung Quốc là rất cao.

Do đó, tất cả các đơn vị được lệnh tập trung lực lượng để có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ. Ngoài ra, theo đánh giá của Ban chuyên án do Hùng khi chạy trốn có thể mang theo vũ khí là súng kíp, dao nên có thể gây ra sát thương trong quá trình chặn bắt. Ban chuyên án yêu cầu khi phát hiện nghi phạm cần tiến hành bao vây, vận động đầu thú, kêu gọi đầu hàng, chỉ khi bị chống đối mới phải nổ súng phòng vệ.

Sau gần 3 ngày truy bắt các nghi phạm, khoảng 10h30 sáng 15-8, một người dân khi đi vào nương bất ngờ thấy một chiếc bật lửa mới trên đường đã báo cho cho cơ quan công an. Nhận định Hùng và Hương có khả năng xuất hiện tại khu vực vắng người qua lại này, Ban chuyên án đã yêu cầu các lực lượng siết chặt vòng vây. Lực lượng truy bắt sau đó đã phát hiện hai nghi phạm trốn tại một quả đồi thuộc thôn 12, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái, cách hiện trường vụ thảm sát vài km. Lực lượng truy bắt đã bao vây, kêu gọi đầu hàng và đã bắt gọn cả hai nghi can sau 63 giờ truy tìm.

 Tại cơ quan công an, bước đầu Đặng Văn Hùng khai nhận, chiều ngày 12-8, Hùng từ nhà ở thôn 16 lên lán tìm anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy. Sau đó Hùng và anh Long đã cãi nhau. Hùng dùng chân đá vào đầu anh Long mấy cái, thấy thế chị Hoa vợ anh Long hét lên: Sao lại đánh chồng cháu, sau đó chị Hoa có lấy điện thoại gọi điện về cho bố. Anh Long bị đánh đã bỏ chạy nhưng bị ngã. Khi đuổi kịp, Hùng tức giận dùng dao chém nhiều nhát làm anh Long tử vong. Tiếp đó Hùng đuổi theo chém chết chị Hoa rồi quay về lán hai dì cháu chị Hà đang ở.

Khi thấy chị Hà nói gì đó không rõ, Hùng đã lấy dao chém nhiều nhát khiến chị Hà chết tại chỗ, thấy con anh Long đang đứng trên giường, Hùng chém chết cháu bé rồi bỏ chạy. Sau đó Hùng về nhà lấy 2 khẩu súng kíp lên nương gặp Nguyễn Thị Hương và nói: “Anh vừa chém chết cả nhà Long rồi, cùng anh bỏ trốn thôi”, sau đó cả hai bỏ chạy vào rừng. Hiện cơ Công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành củng cố các chứng cứ và hồ sơ vụ án để nhanh chóng đưa các đối tượng ra trước pháp luật.