Trung vệ Barca dâng Siêu cúp Tây Ban Nha cho Real

ANTĐ -Mascherano và Pique mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến Barca thua 1-2 trên sân Bernabeu, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành Siêu cúp Tây Ban Nha dù ở trận lượt đi đã thắng 3-2.
7 lần gần nhất hành quân tới Bernabeu, Barca đều không phải nếm mùi thất bại, chính vì vậy đoàn quân của HLV Tito Vilanova khá tự tin vào việc họ có thể bảo toàn lợi thế thắng 3-2 ở lượt đi để giành Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trong một ngày mà bộ đôi trung vệ Mascherano - Pique bỗng dưng liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn, Barca đã phải ngậm đắng nhìn đại kình địch đăng quang.

Real có chút lợi thế về mặt nhân sự trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha. Trung vệ Pepe đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu dính phải sau pha va chạm với thủ thành Casillas trong trận đấu cùng Valencia để trở lại góp mặt trong đội hình xuất phát. Các CĐV của Kền kền trắng rất vui với sự có mặt của ngôi sao người Bồ Đào Nha bởi 5 lần anh vắng mặt trong trận "siêu kinh điển" trước đây thì đội bóng con cưng của họ đều thua.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Barca thiếu sự phục vụ của Puyol. Trung vệ người Tây Ban Nha đã không kịp bình phục chấn thương gò má dính phải trong trận đấu với Osasuna để có thể cùng các đồng đội trực tiếp đọ tài với kẻ thù không đội trời chung mang tên Real. Puyol vắng mặt, HLV Tito Vilanova lại phải dùng sách lược chữa cháy quen thuộc: kéo Mascherano về đá cặp trung vệ với Pique.

Để thua trong trận lượt đi nên Real không còn cách nào khác là phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn san phần sân Barca tấn công. Đặc biệt, HLV Jose Mourinho chỉ đạo các học trò tích cực đeo bám ngay từ phần sân đối phương, nhằm hạn chế không cho Barca phát động tấn công.

Lối chơi của Real đã khiến Barca có phần luống cuống. Không những không thể triển khai tấn công, hàng thủ của đội khách còn để lộ ra những sai lầm chết người. Ngay phút thứ 6 Higuain đã có cơ hội tuyệt vời ghi bàn khi anh thoải mái băng xuống đối mặt với Valdes, may cho Barca là thủ thành người Tây Ban Nha đã chặn được cú dứt điểm cận thành của đối phương.

Sau tình huống thót tim trên, hàng thủ Barca không rút kinh nghiệm, tiếp tục chơi lỏng lẻo khó hiểu và rồi họ đã nhanh chóng phải trả giá đắt. Phút 11, Mascherano phá bóng hụt, để Higuain có cơ hội lao xuống đối mặt với Valdes. Lần này chân sút người Argentina đã xé toang được mành lưới Barca, mở tỷ số của trận đấu.

Cánh của giành Siêu cúp Tây Ban Nha bỗng mở toang trước mắt Real khi mà kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 19 thì họ đã có được bàn thắng thứ hai. Lần này tới lượt Pique mắc lỗi nghiêm trọng, chần chừ trong việc phá bóng, để Ronaldo thoát xuống hạ gục Valdes bằng một cú sút chìm.

Phút 24, mành lưới Barca đã lần thứ 3 rung lên, tuy nhiên, may cho đội khách là trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Pepe đã phạm lỗi đẩy người. Trước đó 2 phút, Valdes cũng đã cứu cho Barca một bàn thua trông thấy khi đánh bại Higuain trong tình thế đối mặt.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Barca khi tới phút 28 họ chỉ còn 10 người trên sân sau tình huống Adriano kéo ngã Ronaldo, không cho cầu thủ người Bồ Đào Nha băng xuống đối mặt với thủ thành Valdes. Bị dẫn 2 bàn, lại phải đá thiếu người, khả năng lật ngược thế cờ của Barca quả thực quá mong manh.

Nửa cuối hiệp một Barca thi đấu có phần khởi sắc hơn dù phải đá với 10 người. Đoàn quân của HLV Tito Vilanova cầm nhiều bóng hơn, nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Messi và các đồng đội không thể dùng "món tủ" tiqui-taca để xuyên thủng bức tường phòng ngự của Real.

Bế tắc trong tấn công, tuy nhiên, phút 45 Barca lại bất ngờ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ một tình huống cố định. Cú đá phạt của Messi quá hoàn hảo, khiến Casillas dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cản phá. Bàn thắng này đã thắp lên chút hi vọng cho đoàn quân của HLV Tito Vilanova.

Bước sang hiệp hai, Real không còn ào ạt tất công, họ chủ động lùi sâu hơn về phần sân nhà lo phòng ngự và rình rập chờ sơ hở của đối thủ. Chính vì vậy tốc độ của trận đấu giảm khá nhiều so với hiệp một.

Đá thiếu người nên Barca cũng không quá mạo hiểm tấn công, đoàn quân của HLV Tito Vilanova cố gắng cầm bóng thật chắc ở khu vực giữa sân, khi có cơ hội thì bất ngờ tăng tốc. Phút 64, suýt chút nữa Barca đã có bàn gỡ hòa. Pedro lao xuống đầy khôn khéo và tốc độ, đón đường chuyền dài chuẩn xác của Mascherano, đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ người Tây Ban Nha lại không đánh bại được thủ thành Casillas. 15 phút sau tới lượt Alba bỏ lỡ thời cơ. Tân binh của Barca đã vượt qua được thủ thành của Real nhưng Ramos đã kịp lui về phá bóng giải nguy.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Real cũng tiếc nuối vì không thể gia tăng cách biệt. Phút 68, Khedira đột phá giữa vòng vây của 3 cầu thủ Barca, tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này không hạ được Valdes. Đến phút 80 Higuain đã khiến thủ thành của Barca bó tay nhưng trái bóng lại tìm tới đúng cột dọc.

Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sau 2 lượt đấu, tổng tỷ số là 4-4 nhưng Real giành Siêu cúp Tây Ban Nha nhờ có được 2 bàn trên sân khách.