“Trên cao nguyên đá Hà Giang”
(ANTĐ) - Máy ảnh trong tay, balo trên vai lỉnh kỉnh, những thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh Hồng Hà mải miết đi suốt chiều dài biên giới, chiều sâu của cao nguyên đá Hà Giang.
| “Nhà tôi”- Kim Mạnh |
Không chỉ đến một lần, một mùa, mà họ đã đến đây nhiều lần vào những thời điểm khác nhau để góp nhặt những hình ảnh sinh động về nơi địa đầu của đất nước. Và hôm qua 28-4, tại nhà triển lãm Tràng Tiền, họ đã cùng nhau làm nên một triển lãm chuyên đề về vùng đất này. 75 tác phẩm được chọn lọc đã vẽ nên một khung cảnh cao nguyên thật thơ mộng, trữ tình trong sắc thắm của hoa đào, sắc trắng của hoa mận.
Đó là cao nguyên của đá, đá lẫn trong các bản làng, đá lẫn vào các sắc hoa bốn mùa rực rỡ, đá xếp thành tường rào quanh các ngôi nhà cổ, mái âm dương. Nhưng ở đó, người xem cũng thấy được sự vất vả của những con người nơi đây đang từng ngày, từng giờ chống chọi với thiên nhiên hà khắc. Triển lãm kết thúc vào ngày 5-5.
Hương Thủy