Trẻ tị nạn Syria ở Lebanon bị lạm dụng tình dục nặng nề

ANTĐ - Nhân viên cứu trợ nói họ - những phụ nữ và trẻ em gái người tị nạn Syria- là những “người tồn tại bằng tình dục” buộc phải “bán thân để nuôi miệng, nuôi gia đình”.

Là đối tượng dễ bị tổn thương và đang tuyệt vọng mắc kẹt trong vòng xoáy không lối thoát của cuộc xung đột Syria kéo dài 4 năm qua, những phụ nữ và trẻ em gái tị nạn Syria đang bị bán vào các động mại dâm, trải qua cái mà được gọi là “cuộc hôn nhân vui vẻ”.

Các nhân viên cứu trợ cho biết những cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là một trò hề, các chú rể sẽ trả của hồi môn – một khoản tiền được thanh toán cho nhà gái trong xã hội Hồi giáo, để đổi lấy tình dục và sẽ bỏ rơi các cô gái, chỉ vài ngày sau đó. 

Những người đàn ông từ nhiều quốc gia trong khu vực sẽ đến các trại tị nạn ở Lebanon tìm kiếm các cô gái trẻ, thực hiện “cuộc hôn nhân vui vẻ”. Theo một số quan chức ở Lebanon, kẽ hở pháp luật nằm ở chỗ, hình thức hôn nhân này được tòa án trong khu vực quy định, cặp đôi có thể ly hôn nhau chỉ sau 72 giờ.
Trẻ tị nạn Syria ở Lebanon bị lạm dụng tình dục nặng nề ảnh 1Hurriyah (tên nhân vật đã được thay đổi) đã phải lấy chồng từ rất sớm vì cha mẹ em không đủ tiền nuôi dưỡng, cũng như không thể bảo vệ em trước nạn quấy rối tình dục

Các nhân viên cứu trợ đã chứng kiến một số trường hợp đau lòng khi các cô dâu được gả đi khi mới chỉ dưới 15 tuổi. Trong đó, một cô bé 14 tuổi đã bị bỏ rơi không lời giải thích sau 1 tuần kết hôn cùng người đàn ông lạ. Một cô gái khác 15 tuổi đã kết hôn để chăm sóc gia đình 7 người, lại thường xuyên bị đánh đập bởi người chồng 23 tuổi của mình.

Hurriyah, một cô bé 12 tuổi, 3 năm trước đã cùng gia đình chạy trốn từ Idlib đến Lebano. Dù được đến lớp nhưng Hurriyah thường xuyên bị một cậu bé 17 tuổi theo dõi và quấy rối tình dục. Cha Hurriyah nói rằng ông sẽ gả con gái cho cậu bé kia bởi gia đình ông không thể bảo vệ con, cảnh sát Lebanon cũng không có quyền lực đối với những người tị nạn.

Rất nhiều bé gái như Hurriyah đang phải trải qua cuộc hôn nhân đổi chác,
 chỉ nhằm để có tiền cứu sống gia đình

Không chấp nhận hôn nhân ép buộc nhưng mẹ của Hurriyah cũng đành lòng để con kết hôn sớm, bất chấp cô gái nhỏ tuyên bố thà trở về Syria chịu bom đạn còn hơn kết hôn ở Lebanon.

Những phụ nữ, trẻ em gái người tị nạn Syria bị buộc tham gia các cuộc “hôn nhân vui vẻ”, “bán thân nuôi gia đình” chỉ là một phần trong cuộc khủng hoảng xã hội mà các cơ quan viện trợ quốc tế nhìn thấy.
Đối với các gia đình tị nạn nghèo túng Syria, khi số tiền tiết kiệm đã hết dần, cuộc sống trong các trại tị nạn của họ lúc này chỉ biết trông chờ vào những thỏa thuận mua bán tình dục để tồn tại.

Không chỉ vậy, một mặt tối khác trong các trại tị nạn là trẻ em cũng bị lạm dụng, bóc lột sức lao động quá sớm. Đi về khu vực nông thôn gần biên giới phía bắc của Lebanon với Syria, có thể thấy cảnh hàng trăm trẻ em đang nhặt khoai tây, hái cây thuốc lá, sửa chữa ô tô hay nhặt đồ phế thải quanh các con kênh bẩn thỉu.

“Các gia đình đang tuyệt vọng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tồn tại. Trong khi phụ nữ và trẻ em gái tham gia các cuộc hôn nhân tạm thời để có tiền hoặc được cấp thị thực trong Lebanon thì nhiều bé trai buộc phải vào các phân xưởng hay cánh đồng để làm việc nặng nhọc”, một nhân viên cứu trợ cho biết.

Một số hình ảnh về cuộc sống khó khăn của người tị nạn Syria ở Lebanon:

Samer, 11 tuổi và em trai Mohamad 10 tuổi phải bỏ học để làm việc 12 giờ đồng hồ/ngày, trong xưởng sửa chữa ô tô ở Beirut để nuôi sống gia đình.

Mohamad lọt thỏm trong khu sửa chữa ô tô, cậu bé không thể có tiền để đến trường và phải kiếm được khoảng 200 bảng Anh mỗi tháng mang về cho gia đình

Trẻ tị nạn Syria ở Lebanon bị lạm dụng tình dục nặng nề ảnh 5Hai anh em Mohamad là người may mắn vì kiếm được số tiền kha khá, trong khi những đứa trẻ khác buộc phải làm việc nặng nhọc trên các cánh đồng, lượm nhặt đồ phế thải trên đường

Anh trai của Mohamad nói rằng cậu không có sự lựa chọn nào khác, bởi hai anh em là lao động chính trong nhà sau khi cha bị giết chết vì pháo kích ở Syria. "Bằng mọi giá cháu phải kiếm ra tiền", Samer nói.

Rowayda mới 9 tuổi nhưng trách nhiệm kiếm thức ăn cho mẹ và 8 đứa em khác đã đặt lên vai em. Vào mùa hè, Rowayda đi nhặt khoai tây và mùa đông đến cô bé phải tự tay trồng hạt giống cho vụ mùa năm sau

Nhiều trẻ em khác đang phải lang thang kiếm tiền trên khắp đường phố 
Trẻ tị nạn Syria ở Lebanon bị lạm dụng tình dục nặng nề ảnh 915 tuổi Abed đã làm việc 14 giờ mỗi ngày trong suốt 3 năm qua, cố gắng để nhặt lượm phế thải để bán lấy tiền gửi về cho gia đình sống trong ngôi làng bị chiến tranh tàn phá gần Aleppo
Trẻ tị nạn Syria ở Lebanon bị lạm dụng tình dục nặng nề ảnh 10Abed cho biết cậu là trụ cột của gia đình, nếu không có cậu, họ không thể sống. Nhưng thật khó vì mỗi ngày cậu đều đứng đợi trên một cây cầu chờ việc tìm người. Một tuần làm việc tốt, cậu có thể kiếm được 20 bảng Anh nhưng có tuần Abed không kiếm được gì.
Trẻ tị nạn Syria ở Lebanon bị lạm dụng tình dục nặng nề ảnh 11Abed đang sống tại một nhà kho chứa đồ phế thải, thị lực của cậu đang dần kém đi và rất có thể gia đình cậu sẽ khó có thể có cái ăn nếu bệnh tật không được chữa trị.