Đoàn viện trợ quốc tế: Tình đoàn kết với người dân Cuba vượt qua đại dương

ANTD.VN - Ngày 28-3, Hải quân Mexico thông báo, hai chiếc thuyền buồm Mexico, “Friendship” và “Tigermoth”, bị mất tích trên biển khi đang vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Cuba, đã cập cảng Havana an toàn.

thuyen-buom.jpg
Hải quân Mexico cho biết 2 chiếc thuyền buồm đã cập cảng Havana an toàn

Những thuyền này đã được máy bay của Hải quân Mexico xác định cách Havana 80 hải lý, và liên lạc được duy trì thông qua radio, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân Mexico (SEMAR).

Hải quân Mexico xác nhận hai chiếc thuyền chở hàng viện trợ nhân đạo đã cập cảng Havana an toàn vào ngày 28-3 (theo giờ địa phương), sau hành trình bị trì hoãn do thời tiết xấu và từng bị báo cáo mất tích trong một thời gian ngắn.

Hai thuyền này là một phần của đoàn viện trợ quốc tế Nuestra América, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa Châu Mỹ của Chúng ta, bao gồm các nhóm và cá nhân, chủ yếu đến từ Mỹ Latinh và châu Âu, vận chuyển hàng viện trợ đến Cuba.

“Chúng tôi rất vui mừng khi đến Havana hôm nay và hoàn thành nhiệm vụ cung cấp viện trợ vật chất cho người dân Cuba”, Adnaan Stumo, điều phối viên của đoàn tàu Nuestra América, cho biết.

“Chúng tôi cảm ơn Hải quân Mexico vì sự hỗ trợ hào phóng của họ”, điều phối viên Stumo nói, “Chúng tôi đến đây với một thông điệp đơn giản nhưng mạnh mẽ: tình đoàn kết với người dân Cuba không dừng lại ở biên giới. Nó vượt qua đại dương”.

Hoạt động nêu trên diễn ra trong bối cảnh Cuba đang chịu cú sốc kinh tế nghiêm trọng kể từ khi Mỹ chặn nguồn cung dầu của nước này đầu năm nay, khiến mạng lưới điện của quốc đảo mất đi nguồn nhiên liệu chính.

Theo CNN/Guardian

Tin cùng chuyên mục