Trẻ con và người lớn

ANTĐ - Theo ông, thời buổi này trẻ con khổ hơn hay người lớn khổ hơn?

- Trẻ con khổ hơn chứ! Mới nứt mắt đã phải nhồi nhét vào lớp bốn năm chục đứa. Không may “ôm nhầm” phải cô giáo không phải… mẹ hiền.

- Người lớn khổ hơn. Nào chạy trường, chạy lớp, chạy cô, chạy hết cả hơi.

- Trẻ con mới tí tuổi như chim non chuyền cành mà đã “xệ cánh” vì ba lô, cặp sách nặng trịch. Rồi học thêm, học nếm.

- Khổ và nặng làm sao bằng cha mẹ phải “nghiến răng” đóng góp các khoản đầu năm “tự nguyện” vì tương lai con em chúng ta.

- Trẻ thì quá tải từ trong nhà trường về đến nhà mình. Học đến díp mắt, ngủ gục, chẳng biết vui chơi, chạy nhảy là gì, ngoài trò chơi điện tử, ti vi hoạt hình.

- Theo tôi, trẻ con càng lớn thì bản thân chúng càng khổ, nhưng người lớn vẫn khổ hơn vì bao gánh nặng quá tải, bao cái khổ đều trút lên đầu người lớn.

- Chung quy lại, cả trẻ con và người lớn đều khổ tất. Thế nhưng chính người lớn mới là “thủ phạm” đẻ ra những nỗi khổ cho trẻ con. Người lớn “gieo” cái gì thì trẻ con sẽ “gặt” thứ đó.

- Chính xác! Xong tất nhiên không phải người lớn như tôi, như ông mà là những người… to lớn hơn cơ. Họ mới có quyền và chịu trách nhiệm lớn nhất, đúng không?